Bố mẹ cô gái bị hãm hiếp nức nở xin giảm án cho bị cáo

(PLO) - Bố mẹ thiếu nữ bị hãm hiếp cho biết, khi nghe con gái mới bị làm nhục đã vô cùng xúc. Tuy nhiên sau đó đã làm đơn bãi nại bởi hoàn cảnh bố mẹ bị cáo chẳng hơn gì. Chi phí bồi thường cũng hoàn toàn do gia đình bị cáo chủ động, chứ bố mẹ cô gái cũng không đòi hỏi. 
Cha bị hại giàu lòng vị tha năn nỉ HĐXX giảm án cho bị cáo
Cha bị hại giàu lòng vị tha năn nỉ HĐXX giảm án cho bị cáo
Trước đó, qua mạng xã hội, cô gái Lê Thị Thu T (SN 1997, ngụ xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) quen biết với Nguyễn Văn Dũng (tên thường gọi là Xém, SN 1996, ngụ thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Đôi nam nữ hẹn hò gặp mặt. 
Đến lần thứ 3 gặp mặt, khoảng 16h ngày 16/10/2013, Dũng mượn xe của người làm chung đi rước bạn gái. Nam thanh niên chở bạn gái đến một quán cà phê tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà để trò chuyện cùng hai người bạn khác.
Sau thời gian dài chuyện trò, đến khoảng 21h30’ Dũng điều khiển xe máy chở người yêu đi ăn khuya và dạo quanh phố phường tâm sự riêng. Trên đường đi, biết Thủy đang xảy ra bất hòa với gia đình, không muốn về nhà, nam thanh niên vu vơ hỏi: “Tối nay em ngủ ở đâu”. Thúy cười rồi ỡm ờ trả lời: “Em ngủ ở gầm cầu hoặc công viên”.
“Bắt trúng đài”, chàng trai gạ gẫm tiếp: “Thế thì tội em quá, bây giờ anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ lại rồi sáng mai về”. Nghe vậy, cô gái miệng từ chối nhưng lại dùng tay véo vào lưng người yêu. 
Đến nhà nghỉ, Thúy bất ngờ phản ứng quyết liệt, không chịu vào mà bỏ chạy ra ngoài đường. Dũng dựng xe sau đó chạy ra kéo tay Thủy vào nhưng cô gái vẫn không đồng ý, liền bị người yêu dùng tay phải kẹp vào cổ, tay trái kéo vào phòng. 
Vừa kéo tay người yêu, Dũng vừa trấn an: “Vào đi, anh không làm hại em đâu, đừng sợ”. Rồi Dũng tiếp tục ghé và tai Thuý nói tiếp: “Vào phòng đi, định làm trò cười cho người ta xem à”. Đưa bạn gái vào phòng, Dũng xuống quầy lễ tân mua 2 lon bia, 1 lon nước ngọt lên phòng uống nhâm nhi. 
Uống xong lon bia, Dũng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người yêu “nhí” liền xông đến dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Thoã mãn dục vọng, Dũng bỏ ra ngoài trả tiền phòng rồi lấy xe đi về nhà, mặc cho cô gái nằm tủi nhục trong nhà nghỉ. Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc lên cơ quan CSĐT, công an thị xã Hương Trà. 
Ngày 10/3/2013, TAND thị xã Hương Trà đưa ra xét xử đối tượng Dũng phạm tội “Hiếp dâm”. Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình. Kết thúc buổi xử kín, toà tuyên phạt bị cáo Dũng mức án 2 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo và gia đình đã bồi thường cho bị hại số tiền 15 triệu đồng.
Bị cáo Dũng hối hận nhận tội
Bị cáo Dũng hối hận nhận tội 
Điều khá bất ngờ là bố của nạn nhân năn nỉ HĐXX tuyên bị cáo mức án thấp nhất. Phiên toà diễn ra khiến ai nấy rưng rức nước mắt bởi hiếm phiên toà nào, gia đình bị hại lại nức nở xin giảm án cho bị cáo.
Ông Lê Quang Thanh (57 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lành (53 tuổi) là cha mẹ ruột của Thuý tâm sự, con gái mình còn dại, ngày ngày còn chơi đùa với đám trẻ con trong xóm. “Lúc mới xảy ra chuyện, chúng tôi buồn lắm bởi cháu nó cứ đắp chăn nằm trong nhà. Dù nghèo tui cũng đã vay mượn tiền đưa nó vào Đà Lạt nghỉ ngơi cho khuây khỏa”, bà Lành nói. 
Ông Nguyễn Văn Khoa (57 tuổi), cha của Dũng, cũng đồng cảm xúc: “Tôi cũng đang bị bệnh tim mạch, trong nhà phải nuôi ông bà nội đã ngoài 80 tuổi. Dẫu khó khăn nhưng khi hay tin con trai gây ra chuyện, chúng tôi lập tức vào TP Huế giải quyết hậu quả”. 
Đau đớn khi phải kể về đứa con trai lầm lỗi, ông Khoa phân trần: “Khổ lắm các chú ạ, con dại cái mang. Từ hôm thằng Dũng bị bắt, đêm nào mẹ nó cũng khóc. Chẳng biết vì sao nó lại mắc vào cái tội đáng xấu hổ này, tôi cứ tưởng nó vào Huế làm ăn là phụ giúp được vợ chồng tôi, ai ngờ lại mang họa về”. 
Phiên toà khiến HĐXX phải cảm động bởi bố mẹ nạn nhân hết mực năn nỉ giảm nhẹ tội cho bị cáo. Bố mẹ thiếu nữ bị hãm hiếp cho biết, khi nghe con gái mới bị làm nhục đã vô cùng xúc. Tuy nhiên sau đó đã làm đơn bãi nại bởi hoàn cảnh bố mẹ bị cáo chẳng hơn gì. Chi phí bồi thường cũng hoàn toàn do gia đình bị cáo chủ động, chứ bố mẹ cô gái cũng không buồn đòi hỏi. 
Thậm chí trong thời gian vào dự toà, bố mẹ bị hại còn lo cơm nước cho gia đình bị cáo chu đáo. Cảm động hơn, bố mẹ thiếu nữ còn cơm đùm gạo bới lên tận trại giam thăm kẻ đã hãm hiếp con gái mình. Trong lúc được áp giải ra khỏi hội trường, Dũng lí nhí ghé sát tai người yêu cũng là người đã tố cáo mình tội hiếp dâm: “Xin lỗi bạn Thúy, Dũng đã sai”.
Bố mẹ bị hại không ngần ngại chia sẻ, gia đình bị cáo mong muốn sau khi Dũng ra tù sẽ kết bề sui gia. Ngay sau khi xử án két thúc, thiếu nữ bị người yêu hãm hiếp đứng đợi chuyến xe vào Đà Lạt làm ăn. “Em vào thành phố Đà Lạt để bán bún phụ giúp chị gái. Còn với Dũng, gia đình em sẵn sàng tha thứ cho anh ấy, mong anh sớm ra tù làm lại cuộc đời”, Thuý bộc bạch.

Đọc thêm