Bố vợ vào tù vì đoạt mạng con rể

Do nghi bị vợ "cắm sừng", anh Nguyễn Văn Đông (SN 1973, trú tại Xóm 9, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã dùng dao lam rạch quần vợ là chị Phạm Thị Nguyên rồi dùng ống tuýp đánh chị. Không dừng lại ở đó, Đông còn chửi bới, lăng nhục gia đình nhà vợ. Thấy vậy, ông Phạm Văn Nghi ( SN 1960, bố vợ Đông) can ngăn hai vợ chồng thì bị anh Đông xô đẩy. Ông Nghi vô tình vớ được con dao và đâm liên tiếp nhiều nhất vào người anh này khiến anh tử vong ngay tại chỗ.

Do nghi bị vợ "cắm sừng", anh Nguyễn Văn Đông (SN 1973, trú tại Xóm 9, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã dùng dao lam rạch quần vợ là chị Phạm Thị Nguyên rồi dùng ống tuýp đánh chị. Không dừng lại ở đó, Đông còn chửi bới, lăng nhục gia đình nhà vợ. Thấy vậy, ông Phạm Văn Nghi ( SN 1960, bố vợ Đông) can ngăn hai vợ chồng thì bị anh Đông xô đẩy. Ông Nghi vô tình vớ được con dao và đâm liên tiếp nhiều nhất vào người anh này khiến anh tử vong ngay tại chỗ.

Bị cáo Nghi nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Nghi nghe tòa tuyên án.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 19h20, ngày 6/6/2012, do anh Đông nghi bị “cắm sừng” nên đã uống rượu và chửi bới vợ cùng gia đình vợ. Chị Nguyên không nói gì, sau khi ăn cơm xong chị vào buồng nằm cùng hai con nhỏ.

Sau khi uống rượu xong, anh Đông cầm con dao lam và ống tuýp nước dài khoảng 80 cm đi thẳng vào buồng nói với chị Nguyên: mày gọi điện cho bố mẹ mày đi. Chị Nguyên không nói gì thì anh Đông nói tiếp: mày mà không gọi tao đánh chết mày. Nói xong, Đông cầm dao lam rạch rách quần chị Nguyên, chị này kêu khóc và chạy ra ngoài, Đông chạy theo cầm tuýp sắt đánh nhiều cái vào chân và tay khiến chị Nguyên bị thương.  

Nghe thấy tiếng khóc kêu la của con gái, gia đình bên ngoại (gồm ông Nghi, bà Gái và con trai tên Trường) chạy sang xem sự việc thế nào. Anh Đông đóng cửa nhà không cho ai vào, thấy vậy anh Trường yêu cầu anh Đông mở cửa nhưng anh Đông vẫn không mở. Đến khi anh Trường buộc phải đạp cửa thì anh Đông mới mở cửa cho mọi người vào.

Mọi người đưa chị Nguyên về nhà còn anh Đông ở bên nhà tiếp tục chửi bới, được một lúc sau thì anh Đông đi sang nhà ông Nghi.

Đến khoảng 22h30, nhà ông Nghi tắt điện đi ngủ thì Đông chạy vào lôi chị Nguyên về nhà đóng cửa nhốt chị trong nhà và tiếp tục chửi bới. Ông Nghi chạy ra sân nhìn thấy vậy liền với con dao con dùng để cắt tỉa cây cảnh  (dài khoảng 18 cm) để bên chậu cây rồi trèo qua tường để sang nhà con.

Trong khi trèo sang, ông Nghi đánh rơi con dao ở sân, ông không nhặt dao mà tiếp tục đi vào nhà thì bị anh Đông dùng đầu húc và xô ông ngã ra sân. Vô tình, ông Nghi vớ được con dao lúc nãy đánh rơi liền đâm liên tiếp nhiều nhát vào anh Đông khiến anh tử vong.

Bà Gái thấy đánh nhau nên la hàng xóm đến để can ngăn, thấy vậy anh Trường chạy sang thì thấy anh Đông đang nằm trên vũng máu nên đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn nhưng không kịp.

Sau khi gây án, ông Nghị đã đến cơ quan Công an huyện Nga Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Sáng ngày 5/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử  sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghị 8 năm giam và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 21 triệu đồng.

Tại phiên tòa, phía gia đình nạn nhân tha thiết Tòa án căn cứ các tình tiết để giảm nhẹ tội cho bị cáo, mong bị cáo sớm được trở lại với cộng đồng.

Thạch Thành
 

Đọc thêm