“Bóng ma” cướp người yêu của các chàng trai trên cầu vượt đền tội

(PLO) - Qua cầu vượt sông, anh em Trọng nhìn thấy đôi tình nhân đang tâm sự. Thấy cô gái đẹp, anh em Trọng lập mưu bắt cóc mang đi hiếp dâm..
“Bóng ma” cướp người yêu của các chàng trai trên cầu vượt đền tội
Hung thần của các cặp tình nhân
Khoảng 22h ngày 12/2/2012, sau khi nhậu xong, Trọng chạy xe máy chở Thái Minh Lực (con bác ruột của Trọng) lên cầu vượt thuộc phường Hiệp Thành (TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) thì phát hiện một đôi nam nữ là anh Đ và chị Q đang ngồi tâm sự trên cầu. Trọng chở Lực đi qua chỗ của đôi trai gái đang ngồi, sau đó dừng lại hỏi Lực: “Ông muốn chơi không? Muốn chơi thì lại đánh hù thằng đó cho nó chạy rồi bắt con nhỏ đó lên xe chở đi “làm tí”. Lực trả lời “chơi thì chơi”.
Khi trở lại chỗ Đ và Q, lấy cớ nhờ mồi thuốc hút, Trọng đánh cho Đ bỏ chạy. Tiếp đến, Lực lấy xe đuổi theo Đ còn Trọng đuổi bắt Q. Sau đó, Trọng kêu Lực lại chở cả ba chạy về hướng Quản Lộ - Phụng Hiệp đi Sóc Trăng – Cà Mau. Q khóc thì Trọng dọa “mày khóc là tao bẻ cổ mày chết” rồi dùng cây chìa khóa loại đầu 12-14 kề vào cổ Q khiến nạn nhân hoảng sợ nín thinh. 
Chạy xe được khoảng 30 phút, đến khu vực ấp Phương An I, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) thấy hai bên đường vắng người, xung quanh trồng nhiều chuối nên Trọng kêu Lực dừng xe. Trọng kéo Q vào vườn nhà dân cách đường khoảng 10m thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Q. Q khóc thì Trọng lại dọa: “Mày la, tao cắt cổ mày”. Nghe thấy điện thoại Q đổ chuông, Trọng dừng lại lấy điện thoại tắt chuông, tắt nguồn rồi đưa cho Lực và tiếp tục hành vi. Đến khi nghe tiếng chó sủa thì Trọng dừng lại mặc quần áo và đi ra ngoài.
Lực lại chạy xe chở cả ba đến một chòi lá bỏ không thuộc ấp Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) tiếp tục hiếp Q. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Trọng có ý định giết Q để diệt khẩu và nói với cô gái: “Em đẹp mà số em xấu. Anh giết em, để em ở đây hai, ba ngày cha mẹ em không tìm ra em thì công an cũng tìm ra em”. Tuy nhiên, Lực không đồng ý mà nói: “Đi ba người thì về ba người”. Cả hai đưa Q về tới gần Nhà máy đường Phụng Hiệp (phường Hiệp Thành, TX.Ngã Bảy) thì bỏ Q xuống. Điện thoại của Q, Trọng mang về nhà cất giữ.
9 ngày sau khi gây ra vụ án hiếp dâm tập thể đối với Q, Trọng và Lực “quen ăn bén mùi” lại chạy xe máy lên khu vực cầu vượt săn tìm con mồi. Sau khi nhậu ở nhà bạn về, cả hai đi qua khu vực cầu vượt nêu trên, do thấy ba đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện, Lực nói với Trọng :“Bữa nay tụi nó lại lên nhiều quá kìa, mày chơi nữa không?”. Trọng bảo: “Chơi thì chơi chứ sợ gì”. 
Sau khi đi mua thuốc hút quay lại thấy còn hai đôi nam nữ, cả hai bàn cách đuổi một đôi đi để dễ hành động. Trong lúc cả hai đang bàn thì chỉ còn một đôi là anh B và chị T chuẩn bị lên xe đi. Lực chạy xe lên chặn đầu xe đôi nam nữ để Trọng đánh người nam và người nữ chạy về hai hướng. Lực đuổi theo nắm được tay chị T thì chị này vùng vẫy tri hô “cướp, cướp” và leo ra đứng ngoài lan can cầu. Lực bảo “không phải cướp đâu chị ơi” rồi nắm tay T kéo vào. 
Chị T biết gặp nguy hiểm nên dọa: “Mày làm quá tao nhảy sông”. Nhưng Trọng vẫn không từ bỏ ý định, một tay tóm chị T còn tay kia tát vào mặt cô gái. Khi chị T dọa nhảy sông thì Trọng nói: “Mày nhảy thì nhảy đi” rồi dùng tay phải xô vào vai chị T làm nạn nhân rơi xuống sông Sóc Trăng rồi cả hai bỏ đi. Hôm sau người dân phát hiện xác chị T nổi lên. Đến ngày 25/2/2012, cả hai bị Công an Hậu Giang bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người”. 
Tâm thần, vẫn không thoát án
Tại phiên tòa sơ thẩm vào năm 2013, TAND TX.Ngã Bảy xử phạt Lực 12 năm tù về hai tội “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Quá trình điều tra, xét thấy Trọng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên cơ quan tố tụng cho bị cáo Trọng đi chữa bệnh bắt buộc. Sau gần hai năm điều trị bệnh tâm thần, kết quả giám định pháp y tâm thần xác định tuy bị cáo Trọng mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.  
Ngày 13/8 vừa qua, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trọng. Tại Tòa, Trọng nói rằng không xô nạn nhân T xuống sông mà chỉ tát một cái vào mặt nạn nhận rồi buông tay nên nạn nhân té xuống sông. Trọng ngụy biện rằng bị cáo không vớt nạn nhân lên vì nghĩ nạn nhân biết bơi. Tòa thẩm vấn làm rõ lời nói của bị cáo Trọng trong vụ án hiếp dâm nạn nhân Q trước đó: “Em đẹp mà số em xấu. Anh giết em, để em ở đây, hai, ba ngày cha mẹ em không tìm ra em thì công an cũng tìm ra em” có phải bị cáo có mục đích muốn giết nạn nhân Q không?. Trọng trả lời lúc đó chỉ muốn bỏ lại nạn nhân nên dọa vậy chứ không có ý định giết và lúc đó bị cáo không mang hung khí gì để giết.
Xét bị cáo có nhược điểm về tâm thần nên sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Trọng tù chung thân về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đọc thêm