Các chàng trai cầu mây Hà Nội lên ngôi vô địch ở nội dung đội tuyển đôi nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển cầu mây nam Hà Nội là đội tuyển có lực lượng hùng hậu và đồng đều về chuyên môn nên trong tất cả các nội dung của cầu mây nam tại giải Vô địch cầu mây Quốc Gia năm nay đều có sự góp mặt của những chàng trai đến từ Thủ Đô. Sau 2 tấm HCV ở nội dung đồng đội 3 nam và 4 nam thì một lần nữa ở nội dung đội tuyển đôi nam đã lại ghi thêm dấu ấn lên bảng thành tích vàng của giải.
Tuyển cầu mây nam Hà Nội xuất sắc giành HCV nội dung đội tuyển đôi nam
Tuyển cầu mây nam Hà Nội xuất sắc giành HCV nội dung đội tuyển đôi nam

Đội hình cầu mây nam Hà Nội là một đội hội tụ mọi tố chất của nhà vô địch khi có mặt bằng về chuyên môn đồng đều, có những nhân tố xuất sắc và được thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài nên về mặt tâm lý cũng rất ổn định.

Khi thi đấu, những chàng trai Hà Nội cũng luôn thể hiện quyết tâm cao độ và điều này đã được thể hiện trong tất cả các trận đấu trên mọi mặt trận mà Hà Nội tham dự.

Ở giải năm nay, tuyển nam cầu mây Hà Nội tham gia vào tất cả các nội dung của nam và đều đứng ở vị trí nhất hoặc nhì trong nội dung đó.

Sau 5 nội dung đã thi đấu, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung đồng đội 4 nam và đồng đội 3 nam, 3 HCB ở nội dung đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam và đồng đội 2 nam.

Để tái lập sự cân bằng cho HCV với HCB thì ở nội dung đội tuyển 2 nam không có đội tuyển nào có sự khát khao bằng đội Hà Nội.

Pha santo ghi điểm của Đầu Văn Hoàng áo số 11 tuyển Hà Nội trong trận gặp Thanh Hóa

Pha santo ghi điểm của Đầu Văn Hoàng áo số 11 tuyển Hà Nội trong trận gặp Thanh Hóa

Pha không chiến giữa nam Thừa Thiên Huế và Đồng Nai

Pha không chiến giữa nam Thừa Thiên Huế và Đồng Nai

Ngày thi đấu thứ 8 của giải Vô địch cầu mây Quốc Gia năm 2024 là một ngày đáng nhớ khi nội dung đội tuyển đôi nam diễn ra chỉ vẻn vẹn trong 1 ngày. 4 cặp đấu vòng bảng diễn ra vào buổi sáng giữa Hà Nội gặp Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế gặp Đồng Nai; Đồng Tháp gặp Vĩnh Long và Sóc Trăng gặp TP. Hồ Chí Minh.

Tại vòng bảng 3 đội tuyển đi tiếp sau khi chiến thắng đối thủ với tỷ số 2-0 là Hà Nội, Đồng Nai và Vĩnh Long. Sóc Trăng phải cần đến set đấu thứ 3 mới có thể vượt qua tuyển TP. Hồ Chí Minh sau một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, chung cuộc Sóc Trăng giành chiến thắng 2-1 với những điểm số 15/13; 16/17 và 15/11.

Nguyễn Lê Trung Hải số 7 tuyển Vĩnh Long với màn santo đẹp mắt trong trận gặp Đồng Tháp

Nguyễn Lê Trung Hải số 7 tuyển Vĩnh Long với màn santo đẹp mắt trong trận gặp Đồng Tháp

Pha không chiến quyết liệt giữa Tp. Hồ Chí Minh và Sóc Trăng

Pha không chiến quyết liệt giữa Tp. Hồ Chí Minh và Sóc Trăng

Đầu giờ chiều diễn ra 2 trận Bán kết giữa Hà Nội gặp Đồng Nai và Vĩnh Long gặp Sóc Trăng. Với quyết tâm cao độ những chàng trai Hà Nội đã chủ động ngay từ những phút đầu và nhanh chóng vượt lên dẫn điểm để rồi chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đối thủ Đồng Nai với điểm số 15/8 và 15/13.

Trận Bán kết còn lại diễn biến có phần cân bằng và kịch tính hơn, cả hai đội Vĩnh Long và Sóc Trăng tranh nhau từng điểm số một. Từ phát cầu hay tranh chấp trên lưới, hai đội đều thể hiện những pha trình diễn đẹp mắt nhưng không kém phần quyết liệt.

Set đấu đầu tiên phải phân định thắng thua ở điểm số cuối cùng của trận đấu và Sóc Trăng là đội may mắn hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 17/16.

Ở set đấu thứ 2 thế trận vẫn là sự tranh giành quyết liệt của hai đội nhưng vào một ngày thần may mắn đứng về Sóc Trăng nên đội này đã giành chiến thắng ở set này với điểm số 15/12, qua đó chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành quyền vào Chung kết gặp Hà Nội.

Trận Chung kết diễn ra cũng ngay trong buổi chiều, hai đội xuất sắc gặp nhau trong trận đấu cuối cùng thật là xứng đáng. Và khán giả tại nhà thi đấu không hề thất vọng khi trận thư hùng của hai đội diễn ra đẹp mắt như một màn biểu diễn nghệ thuật giữa trái cầu mây và bốn đôi chân của những nhà ảo thuật.

Những đường bóng đẹp mắt, những pha nhào lộn santo, những pha phối hợp chắn bóng chiến thuật của Vương Minh Châu mang áo số 12, Đỗ Lai Huy mang áo số 8 và Đầu Văn Hoàng mang áo số 11 của tuyển Hà Nội, của Đỗ Mạnh Tuấn mang áo số 8, Thạch Ngọc mang áo số 12 và Tăng Minh Khoa mang áo số 11 của tuyển Sóc Trăng dường như biến thành một bản hòa tấu hào hùng điểm tô cho bữa tiệc thịnh soạn của trận Chung kết thêm hoành tráng.

Vận may không đến hai lần đúng trong hoàn cảnh này, nếu như ở trận Bán kết thần may mắn gọi tên Sóc Trăng thì lần này thần may mắn lại đứng về phía Hà Nội.

Hai đội thi đấu cống hiến, ăn miếng trả miếng nhưng chỉ một sơ xuất nhỏ để mất một điểm đáng tiếc làm Sóc Trăng phải ngậm ngùi nhìn Hà Nội chiến thắng ở set đấu thứ nhất với điểm số 15/12.

Trận đấu càng thêm căng thẳng ở set đấu thứ hai, hai đội tạo nên thế cân bằng ở những điểm số quyết định và khi thần may mắn đứng về phía Hà Nội thì set đấu này kết thúc với điểm số 17/14 nghiêng về phía những trai Thủ đô. Qua đó cân bằng 3-3 tỷ số huy chương vàng và bạc cho những chàng trai xuất sắc nhất.

Pha không chiến trận chung kết đồng đội đôi nữ giữa Hoàng Thị Thu Thảo (áo đỏ - CAND) và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (áo hồng- Nghệ An)

Pha không chiến trận chung kết đồng đội đôi nữ giữa Hoàng Thị Thu Thảo (áo đỏ - CAND) và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (áo hồng- Nghệ An)

Pha tranh chấp quyết liệt trận bán kết đội tuyển đôi nữ giữa Hà Nội và CAND

Pha tranh chấp quyết liệt trận bán kết đội tuyển đôi nữ giữa Hà Nội và CAND

Ảnh pha không chiến bán kết đội tuyển đôi nữ giữa Sóc Trăng (áo xanh) và Nghệ An (áo hồng)

Ảnh pha không chiến bán kết đội tuyển đôi nữ giữa Sóc Trăng (áo xanh) và Nghệ An (áo hồng)

Cũng trong ngày 22/4 còn diễn ra trận chung kết đội tuyển đôi nữ giữa Nghệ An và CAND và ngôi hậu được trao thưởng xứng đáng cho các chiến sỹ nữ CAND.

Ở hai trận bán kết đồng đội đôi nữ, hai đội tuyển đi tiếp là Hà Nội và Nghệ An sau khi chiến thắng trước các nữ cầu mây CAND và Sóc Trăng với tỷ số lần lượt là 2-1 và 2-0.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào đầu giờ sáng nay, 24/3.