Can nhóm bạn xích mích khi hát karaoke, cậu trò ngoan thiệt mạng

(PLO) - Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ trong lúc hát Karaoke, hai nhóm thanh niên mới lớn không ngần ngại lao vào nhau "quyết một trận ăn thua". Thấy bạn bè hỗn chiến, cậu học trò ngoan chạy đến chưa kịp can ngăn đã bị đâm "hạ thủ" bằng nhiều nhát dao chí mạng.
Cha nạn nhân thắp nhang cho đứa con xấu số
Cha nạn nhân thắp nhang cho đứa con xấu số

Trọng án xuất phát từ nguyên nhân lãng xẹt  xảy ra vào một đêm đầu tháng 9/2013 tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Mẫu thuẫn tình cờ, án mạng tức tưởi

Vào lúc 22h15 ngày 2/9, người dân phường Vĩnh Phước bỗng nghe những tiếng la hét kinh hoàng. Vội vàng chạy lại, mọi người được phen thất kinh khi chứng kiến một thanh niên đang nằm quằn quại đau đớn dưới sàn nhà. Nạn nhân sau này được cảnh sát xác định là Lê Duy Thời (SN 1997, ngụ phường Vĩnh Phước) lập tức được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó ít lâu.

Công an TP. Nha Trang đã phối hợp phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra. Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm bằng một vật sắc nhọn vào vùng bụng và hông, gây thủng ruột, đứt động mạch chủ, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Từ những lời khai của nhân chứng, các điều tra viên nhanh chóng xác định hung thủ gây án là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1997, ngụ tại phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang). Sau một ngày lẩn trốn, chiều ngày 3/9, Nghĩa đã đến Công an TP.Nha Trang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 Theo lời hung thủ, lúc 21h ngày 2/9, hai nhóm bạn của Nghĩa và Thời đến một quán Karoke ở phường Phước Vĩnh để hát hò. Trong khi đang vui, người bạn của Thời vô ý nên đập cửa nhầm phòng của nhóm Nghĩa. Lúc mở cửa người này nhận thấy mình nhầm nhưng không đi ra ngoài ngay mà nán lại nhìn một lượt khắp phòng. Nghĩ bị “nhìn đểu” nên nhóm người đang hát karaoke chửi mắng người vào nhầm phòng. Thấy bạn chưa vào lại có tiếng ồn phòng bên nên Thời chạy sang thì thấy bạn đang giằng co cãi vã. Thời liền can ngăn rồi cùng bạn đi về phòng hát của mình. Sự việc tạm dừng lại, cả hai nhóm tiếp tục hát hò ăn uống.

Đến khoảng 22h do đã thấm mệt nên hai phòng hát cùng ra về. Oái oăm thay, dù hai phòng hát này không hề quen biết nhau từ trước nhưng cả hai cùng kết thúc cuộc chơi cùng thời điểm, đồng nghĩa với việc tính tiền cùng lúc. Vẫn còn hậm hực sau cuộc cãi lộn, nhóm của Thời không quên đưa mắt nhìn sang nhóm của Nghĩa. Sẵn cơn bực tức lại thêm có men trong người, Nghĩa lao đến tóm cổ áo một người trong nhóm của Thời, cất giọng hỏi: “Tại sao mày nhìn đểu tao” rồi đánh liên tiếp. Thấy vậy hai nhóm liền nhảy vào xô xát. Trong quán đông người nên cuộc ẩu đả được can ngăn.

 Chưa dứt cơn giận, vừa rời quán, nhóm của Nghĩa tiếp tục đuổi theo để “hỏi tội” nhóm Thời. Thấy Nghĩa cùng nhóm bạn hung hăng lao đến tấn công người được cho là “kẻ nhìn đểu”, bạn bị bủa vây, Thời lao vào với ý định can ngăn. Thủ sẵn con dao Thái Lan trong người, Nghĩa rút ra và đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng dưới của Thời. Chưa hả giận, Nghĩa tiếp “tặng” đối thủ một nhát chí mạng vào hông, khiến Thời gục xuống. Sau khi gây án, đối tượng Nghĩa nhảy lên xe cùng đồng bọn trốn khỏi hiện trường.

Chủ quán hát cho biết: “Sự việc xảy ra tôi không kiểm soát được, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra trọng án, thật là đau lòng. Chung quy lại cũng chỉ vì tuổi trẻ nông nổi, thêm chút hơi men nên chỉ một phút bốc đồng mà người chết, kẻ vào tù”.

Dân làng thương xót chàng trai chết oan vì can ngăn ẩu đả

Tìm về địa bàn nơi xảy ra vụ án, người dân vẫn không ngớt lời bàn tán xôn xao. Khi hỏi về cậu bé vừa bị đâm vài ngày trước, mọi người đều tỏ ra nuối tiếc. “Thằng bé bị đâm chết oan uổng quá. Nó là người ở đây, từ trước đến nay rất hiền lành, không hề gây lộn với ai. Chỉ vì thấy bạn bị đánh nên chạy đến can ngăn. Khi nghe nó bị đâm do xích mích ngoài quán với một nhóm khác khiến ai nấy cũng bất ngờ. Ban đầu tưởng chỉ tưởng là trầy xước nhẹ thôi, nào ngờ nó bị sát hại bằng nhiều nhát dao đến thế. Tội nghiệp nó, mới tí tuổi đầu mà chết oan”, một người dân chia sẻ.

Ngôi nhà của nạn nhân nằm trong con hẻm của phố Phương Mai, những ngày này trở thành con hẻm buồn vì ảm đạm không khí tang thương, vải trắng. Người mẹ nạn nhân trở nên tiều tụy, xác sơ sau nhiều ngày đau buồn vì nỗi đau mất con. Lau vội dòng nước mắt, mẹ nạn nhân kể lại: “Hôm đó khoảng 19h, cháu nó xin phép đi với 7 người bạn khác. Cháu nói có bạn học ở Sài Gòn về nghĩ lễ, giờ đi tụ tập vui vẻ v ới bạn bè một chút, nên tôi đồng ý. Khoảng 21h30, tôi điện thoại giục về thì cháu nói để chơi một chút xíu nữa sẽ về. Đến khoảng 23 giờ thì điện thoại từ Bệnh viện đa khoa tỉnh réo lên thông báo: “Con chị đang cấp cứu tại Bệnh viện. Gia đinh thu xếp đến ngay”.

Ban đầu vợ chồng tôi nghĩ cháu bị tai nạn giao thông, nhưng lúc đến Bệnh viện mới biết con mình bị đâm. Cháu bị trọng thương, mê man bất tỉnh, mất nhiều máu phải đưa vào phẫu thuật gấp. Đến khoảng 2h30 thì ca phẫu thuật mới xong, chuẩn bị tiếp máu cho cháu. Gia đình hy vọng cháu sẽ qua cơ nguy kịch. Nhưng đến khoảng 10 sáng ngày hôm sau bác sĩ thông báo máu không thể truyền lên não, nguy cơ tử vong rất cao. Khoảng 16h30 chiều cùng ngày thì cháu chút hơi thở cuối cùng”.

Theo người mẹ, nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình ba người con. Cuộc sống vất vả, mẹ ở nhà làm công việc lặt vặt, người cha quanh năm suốt tháng rong ruổi ngoài khơi xa, một vài tháng mới về. Thương cha mẹ vất vả nên Thời rất chăm lo học hành. Nạn nhân là sinh viên đang theo học khoa hướng dẫn viên du lịch tại trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. Cũng là đứa con được gia đình đặt nhiều kì vọng vào tương lai. Nào ngờ phải ra đi tức tưởi khi giấc mơ giảng đường đang còn dang dở. 

 “Thường ngày cháu rất ít ra khỏi nhà, hôm đó là ngày lễ nên mới đi với bạn học thời phổ thông. Nào ngờ lại gặp phải nhóm kia rồi xảy ra mâu thuẫn. Cũng đi chơi nhưng bên kia lại bọc dao mang theo để trong cốp. Lúc xảy ra xô xát nhóm con tôi không thể đánh trả nên bỏ chạy, nào ngờ chúng không chịu buông tha. Thanh niên đi chơi giận nhau thì đấm đá, tạt tai vài cái cho bõ tức còn chấp nhận được. Đằng này dùng dao đâm tới ba nhát vào vùng trọng yếu của thân thể, tước đoạt tính mạng con trai tôi thì tàn nhẫn quá”.

 Bà cho biết thêm, sau hai ngày con trai mất, mẹ hung thủ cũng đến thăm hỏi, động viên, xin lỗi và mong được gia đình tha thứ. “Con dại cái mang” tôi không trách cứ gì gia đình bên họ, ai làm người ấy chịu, mọi việc cứ để pháp luật xử lí. Cháu nó chết là sự mất mát quá lớn, không thể bù đắp được với gia đình chúng tôi. Họ cũng chẳng vui vẻ gì khi đứa con đứt ruột đẻ ra đang phải chờ ngày trả giá trước pháp luật”, người mẹ nhân từ bộc bạch.

 Theo tìm hiểu, hung thủ trong vụ án là đối tượng có “máu mặt” tại khu vực cư trú. Chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ ngang, tuổi thơ của Nghĩa lêu lổng theo đám bạn xấu ở khu chợ Đầm. Theo những người địa phương, chuyện gây rối trật tự của nhóm Nghĩa xảy ra thường xuyên. “Mới 16 tuổi đời mà nó ngổ ngáo, thường xuyên gây rối trên địa bàn. Người nó xăm trổ đầy mình, đi chơi đâu cũng thủ dao trong người, sẵn sàng dọa nạt, đâm chém người khác”, một hàng xóm cho biết.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi “Giết người” theo Điều 93, BLHS.

Đọc thêm