Chán đời, lội vào sông cá sấu để tự tử

Một nông dân ở Nam Phi đã cố tình lội vào một con sông đầy rẫy cá sấu để tự vẫn, chỉ vì cãi nhau với bạn gái.
Một nông dân ở Nam Phi đã cố tình lội vào một con sông đầy rẫy cá sấu để tự vẫn, chỉ vì cãi nhau với bạn gái.

Cảnh sát cho hay, David Lubisi (40 tuổi), bị lũ cá sấu ăn tươi nuốt sống sau khi ông ta lội vào con sông Lepelle. Người cha của ba đứa con này đã biến mất hơn một tuần, sau khi nói với một đồng nghiệp về kế hoạch của mình ngày 7/4.

Nạn nhân được nhìn thấy cố tình đi vào khu vực đầy rẫy cá sấu. (Ảnh minh họa)

“Qua điều tra, chúng tôi phát hiện khoảng 7h tối ngày 7/4, David nói với một đồng nghiệp mình muốn đi bộ vào con sông, mà ông ta biết thừa là đầy rẫy cá sấu”, một nhân viên điều tra tiết lộ. “Đó là lúc có người nhìn thấy ông ấy lần cuối cùng. Chúng tôi tin rằng ông ta có thể có mâu thuẫn với bạn gái”.

Tuy nhiên, chị gái của ông Lubisi nói rằng mình không tin em trai cố tình lội xuống nước, mà bị ai đó đẩy ngã. Tờ báo địa phương Sowetan cho hay, 4 ngày sau vụ việc, một người dân đã nhìn thấy một con cá sấu đang ngậm chân người trong miệng.

Theo cảnh sát, cư dân tại thị trấn Bushbuckbridge, tỉnh Mpumalanga (phía Đông Nam Phi) cảm thấy choáng váng vì tấn thảm kịch vừa xảy ra.

Đến nay, cảnh sát vẫn không loại trừ đây là một vụ giết người, vì thi thể của người đàn ông chưa được tìm thấy. Nhưng các thám tử hiện chưa phát hiện người nào đáng ngờ liên quan đến vụ việc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Theo
Bình An
BĐVN

Đọc thêm