Chém nhau lúc nửa đêm, một thanh niên tử vong

Nam thanh niên bị hai người trung niên cầm dao rượt đuổi và chém tới tấp vào người. Nhiều người chứng kiến đã gào can ngăn đừng chém nữa nhằm đưa thanh niên bị chém vào bệnh viện cấp cứu nhưng người rượt đuổi vẫn chém liên tếp vào nạn nhân.

Vào khoảng 21h ngày 30/8/2013 trên đường Quy Lưu, đoạn gần ngã tư Quy Lưu – Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. một nam thanh niên bị hai người trung niên cầm dao rượt đuổi và chém tới tấp vào người. Nam thanh niên gục tại chỗ và tử vong trên đường vào viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc xảy ra.
Hiện trường vụ việc xảy ra.

Một số nhân chứng cho hay, vào khoảng thời gian trên, có một thanh niên và một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm dao đuổi chém một thanh niên từ phía cổng ký túc xá trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 1 ra đường Quy Lưu.

Nhiều người chứng kiến đã gào can ngăn đừng chém nữa nhằm đưa thanh niên bị chém vào bệnh viện cấp cứu nhưng người rượt đuổi vẫn chém liên tếp vào nạn nhân. Lúc đó không ai dám ra can ngăn mà chỉ gào thét. Khi thấy nạn nhân nằm gục bên đường, người chém nạn nhân đã bỏ chạy, loạng choạng và ngã ra đường rồi đứng dậy chạy tiếp.

Sau đó, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chém nhiều nhát vào người, mất nhiều máu nên na thanh niên đã tử vong trên đường vào viện cấp cứu (bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam nằm cách hiện trường chừng 100m).

Được biết trước khi bị chém tử vong, nạn nhân đã xảy ra cãi vã, xô xát với một quản sinh của trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 1. Quản sinh này tên là Tr., trong lúc cãi vã, người quản sinh này đã lấy dùi cui ra đánh thanh niên này. Được một giảng viên can ngăn một lúc hai người mới dừng xô xát.

Nạn nhân theo PV được biết tên Ngọc, quê ở Hà Nam.

Sự việc xảy ra được vài phút, lực lượng CA đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Nguyên Vũ

Đọc thêm