Chết hơn 6 giờ bỗng dưng… sống lại

Cả nhà đang chuẩn bị đồ đạc để làm đám ma cho anh Hùng thì bất ngờ anh ngồi dậy làm mọi người bỏ chạy tứ tán.

Cả nhà đang chuẩn bị đồ đạc để làm đám ma cho anh Hùng thì bất ngờ anh ngồi dậy làm mọi người bỏ chạy tứ tán. Ngày 18/7, bà Nguyễn Thị Kim (ngụ phường 2, thành phố Tân An, Long An) xác nhận việc con trai mình là anh Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi) đã chết hơn 6 tiếng đồng hồ, sau đó sống lại là có thật. Theo đại diện khu phố nơi anh Hùng sinh sống, anh Hùng từng đi lao động phổ thông ở quận 12, TP HCM, được chẩn đoán bị ung thư túi mật giai đoạn cuối nên về nhà nằm điều trị thuốc Nam. Đến 17h ngày 14/6, anh Hùng đã tắt thở, gia đình chuẩn bị đồ đạc để làm đám ma. Thế nhưng hơn 23h cùng ngày, anh Hùng bất ngờ tỉnh lại, ngồi dậy bình thường làm mọi người phải bỏ chạy tứ tán. Nhưng sau đó, anh Hùng cũng chỉ sống được đến ngày 15/7. Lý giải về hiện tượng trên, thạc sĩ Lê Thanh Liên, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho rằng có thể anh Hùng rơi vào tình tạng chết lâm sàng - một trong những trạng thái kỳ lạ, hiếm gặp ở con người và ẩn chứa nhiều điều bí mật khiến các nhà khoa học luôn muốn khám phá, tìm hiểu. Đó là hiện tượng tim người đó đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã chết mà rơi vào trạng thái thứ ba, ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống.
Theo Cao Dương
Đất Việt

Đọc thêm