Chết thảm vì nghi cháu ruột "tòm tem" với vợ

Mỗi lần bị chồng nhậu say đánh đập, bà Ly lại chạy sang nhà người cháu ruột trốn. Nhiều lần như thế, ông chồng cho rằng hai dì cháu bà Ly có tư tình riêng.
Mỗi lần bị chồng nhậu say đánh đập, bà Ly lại chạy sang nhà người cháu ruột trốn. Nhiều lần như thế, ông chồng cho rằng hai dì cháu bà Ly có tư tình riêng. Thạch Sam Bál (33 tuổi, ở Trà Vinh) sống ngay cạnh nhà người dì ruột nên nhiều lần tận mắt chứng kiến ông Phươne (chồng bà Ly) nhậu nhẹt rồi đánh vợ. Mỗi lần bị chồng đánh “thừa sống thiếu chết”, bà Ly lại chạy sang nhà Bál trốn. Thương dì, Bál nhiều lần khuyên nhủ dượng bỏ rượu nhưng ông Phươne lại cho rằng đứa cháu vợ và bà Ly có tình ý riêng với nhau.
Bị cáo Bál trước vành móng ngựa
Mang nỗi ấm ức đó trong lòng, mỗi lần uống rượu say, ông Phươne buông những lời lăng nhục cả vợ và cháu vợ. Trưa ngày 13/9/2010, Bál đi gánh lúa thuê thì gặp ông Phươne đi chăn vịt ngoài đồng, cả hai dượng cháu gặp nhau nhưng ông Phươne lại buông lời hăm dọa sẽ chém chết thằng cháu vợ bất đạo. Bál vẫn lặng lặng gánh lúa đi tiếp, không để ý tới những lời ông Phươne nói. Khoảng 19h cùng ngày, trong tình trạng khật khưỡng và chợt nhớ đến những lời ông Phươne nói hồi trưa nên cơn tức giận ập đến, Bál về nhà lấy cây tầm vông có gắn 6 đinh sắt sang nhà dượng “hỏi tội”. Nhìn thấy ông Phươne tay cầm đèn pin đang đi cùng chiều phía trước, Bál xông tới đánh một nhát vào người làm ông Phươne té xuống đất nhưng Bál vẫn chưa chịu buông tha, anh ta đánh liên tiếp vào đầu tới khi ông Phươne bất động mới bỏ về. Ông Phươne chết sau đó. Tòa án tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Thạch Sam Bál 9 năm tù về tội giết người nhưng đại diện VKS cho rằng mức án quá nhẹ đối với bị cáo nên kháng nghị tăng án. Nhận thấy mức án sơ thẩm chưa tương xứng với tính chất, mức độ của vụ việc, tòa phúc thẩm TP.HCM chấp nhận kháng cáo của VKS, tăng án lên 12 năm đối với Sam Bál.
Theo Vũ Triệu
 Bưu điện Việt Nam

Đọc thêm