'Chiến công đầu' của chiến sĩ mới

(PLO) - Sau hơn hai tháng miệt mài huấn luyện với không ít khó khăn, thử thách, những ngày giữa tháng 5 lịch sử vừa qua, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 đã hoàn thành tốt nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.
Tặng hoa bắn giỏi động viên các chiến sĩ đạt kết quả cao.
Tặng hoa bắn giỏi động viên các chiến sĩ đạt kết quả cao.

Thi đua đoạt hoa bắn giỏi

Ngày kiểm tra “3 tiếng nổ” luôn là dấu mốc quan trọng đối với chiến sĩ mới, bởi đây là “chiến công” đầu tiên của các bạn trẻ trong cuộc đời quân ngũ. Vì vậy, ngay từ rất sớm, hơn 100 chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 tác phong nhanh nhẹn, quân phục chỉnh tề, trang bị đầy đủ đã có mặt tại thao trường theo đúng thời gian quy định. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, cổ động thao trường được bố trí trang trọng, hài hòa như càng tiếp thêm tinh thần, nghị lực, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi giờ “nổ súng”.

Chiến sĩ mới Đặng Văn Sáu, Trung đội 3, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, quê ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là một trong 4 chiến sĩ được chỉ định thực hiện loạt bắn đầu tiên. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Giáp - Chính trị viên Đại đội 4 cho biết, vợ Sáu sắp sinh con đầu lòng, tâm trạng cậu ấy đang rất vui nên chủ động xin chỉ huy được bắn trước với quyết tâm sẽ đạt kết quả cao để gọi điện về báo tin mừng cho gia đình.

Dứt khẩu lệnh của người chỉ huy, Đặng Văn Sáu cùng đồng đội tự tin bước vào bệ bắn số 1, nhanh chóng thực hiện các tư thế, động tác hết sức nhịp nhàng, chuẩn xác, đối mắt chàng trai người dân tộc Dao tập trung cao độ về phía mục tiêu... từ từ siết cò. Những tiếng nổ đanh gọn đồng loạt vang lên nhanh chóng xóa tan bầu không khí yên tĩnh. Kết thúc loạt bắn đầu tiên, bộ phận thư ký thông báo: Bệ bắn số 1, số 3 đạt giỏi, số 2, số 4 đạt khá, ngay sau đó là tràng pháo tay ròn rã chia vui của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào xen lẫn xúc động của cậu lính trẻ Đặng Văn Sáu đang dâng trào lên khóe mắt. Vậy là cậu đã đạt được mục tiêu đề ra cho bản thân mình và chắc chắn niềm vui ấy sẽ được nhân đôi khi Sáu nhận được sự động viên, chia sẻ của người vợ thân yêu nơi quê nhà.

Cùng đạt điểm giỏi trong loạt bắn đầu tiên, chiến sĩ mới Lê Hồng Khanh (Trung đội 3, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, quê ở khu 6, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) khiêm tốn chia sẻ bí quyết: “Kết quả kiểm tra của tôi xuất phát từ công tác huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc của đơn vị, sự hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo của chỉ huy các cấp và sự giúp đỡ nhiệt tình, chia sẻ vô tư của đồng chí đồng đội.

Tôi cũng tự rút ra bài học cho mình là phải luôn nắm chắc, thực hiện đúng đường ngắm cơ bản; điểm ngắm, đường ngắm đúng; chủ động rèn luyện thuần thục các yếu lĩnh động tác, đặc biệt phải luôn giữ tâm lý thật bình tĩnh, ổn định trong mọi tình huống”.

Tại vị trí kiểm tra ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, chúng tôi cũng ghi nhận tinh thần vững vàng, động tác chuẩn xác, đúng kỹ thuật của chiến sĩ mới. Đội ngũ cán bộ luôn theo sát bộ đội trong quá trình thực hành để hướng dẫn, động viên, khích lệ các chiến sĩ. Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó, kết quả bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 90% đạt yêu cầu, trong đó 60% khá, giỏi; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn trên 80% đạt khá, giỏi.

“Đơn vị huấn luyện giỏi” 5 năm liền 

Theo Thiếu tá Vũ Dũng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Phòng không 297, để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới, trước đó, đơn vị đã tổ chức huấn luyện theo đúng quy trình, bảo đảm sát thực tế tại thao trường bắn đạn thật; tăng cường uốn nắn những hạn chế của chiến sĩ về yếu lĩnh động tác, đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, tâm lý trước khi bắn...

Sau mỗi lần bắn tập, đơn vị đều phát huy tinh thần trao đổi, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các chiến sĩ bắn tốt và những trường hợp bắn chưa đạt yêu cầu. Trước ngày tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tiến hành phát động phong trào thi đua đột kích “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, thi đua bắn giỏi, an toàn”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đơn vị.

Bước vào kiểm tra, hoạt động thi đua, cổ động thao trường tiếp tục được đẩy lên cao, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ đạt kết quả cao, tạo động lực để bộ đội tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Trao đổi với Thiếu tá Vi Hùng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 297, chúng tôi được biết, trong những năm gần đây, nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ nói chung, huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 297 coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Vì vậy, trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đều chú trọng triển khai thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị từ công tác tập huấn cán bộ, chuẩn bị giáo án đến xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ bộ đội. Đặc biệt, để chuẩn bị tốt cho kiểm tra “3 tiếng nổ”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan xuống theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị rút kinh nghiệm sau các buổi tập; hàng tuần, hàng tháng kịp thời khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong quá trình tổ chức huấn luyện.

Do đó, kết quả kiểm tra “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới năm 2017 của Lữ đoàn Phòng không 297 đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Có thể khẳng định, xuất phát từ sự nhiệt tình, trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc của đội ngũ cán bộ các cấp, sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nên kết thúc khóa huấn luyện, nhận thức chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật của chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 297 được nâng lên rõ rệt, tạo tiền đề giúp đơn vị giữ vững thành tích “Đơn vị huấn luyện giỏi” 5 năm liền./.

Đọc thêm