Chuyện chưa kể về đường dây cung cấp ma túy cho các quán bar Hà Nội

(PLO) - Sau hai năm “nếm mật nằm gai” theo dõi hoạt động đường dây mua bán ma túy chuyên cung cấp cho các quán bar, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội, mới đây chuyên án 099H đã được trinh sát Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khép lại. Thiếu tá Vũ Việt Hà, Đội phó Đội Điều tra ma túy, người trực tiếp chỉ huy các trinh sát thực hiện chuyên án đã kể lại chi tiết diễn biến quá trình phá vụ án với Xa lộ pháp luật.
Một số đối tượng khác trong đường dây bị bắt
Một số đối tượng khác trong đường dây bị bắt
Ngày 20/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Giang (SN 1972, ngụ ngõ 403 Bạch Mai, Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Trường (SN 1982, ngụ đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình), Vũ Hoàng Long (SN 1991, ngụ Tập thể Thủ Lệ, Ngọc Khánh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Hai lần bắt hụt kẻ cầm đầu
Từ hai năm trước, qua nguồn tin quần chúng nhân dân và trinh sát cơ sở báo về, phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi buôn bán ma túy, cung cấp cho các vũ trường, quán bar, khách sạn… ở Hà Nội. Xác nhận thông tin trên là có cơ sở, chuyên án mang bí danh 099H được thành lập.
Chuyên án do Thượng tá Chu An Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm làm trưởng ban; Thiếu tá Hà trực tiếp vạch kế hoạch, lặn lội cùng các trinh sát phá án. Theo điều tra, đối tượng Giang là kẻ cầm đầu đường dây quê gốc ở thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên), thời trẻ là nạn nhân của một vụ buôn bán người. 
Sau khi bị ép bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ, Giang có với người đàn ông này hai con. Khoảng 10 năm về trước, thông qua các mối quan hệ, Giang móc nối với một đường dây buôn bán ma túy ở Trung Quốc. 
Vài năm gần đây, Giang về Việt Nam. Trong thời gian ngắn, Giang nhanh chóng móc nối thành công đường dây buôn bán ma túy ở Hà Nội, chủ yếu cung cấp cho các nơi vui chơi, nghỉ ngơi như quán bar, vũ trường, khách sạn… Thủ đoạn của Giang là thông qua các mối quen biết, chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, rồi theo xe về Hà Nội. “Đại lý cấp 1” là Trường, tiếp tục móc nối với “đại lý cấp 2” là Long, bán nhỏ lẻ đến các tụ điểm.
Đối tương Giang và một số tang vật vụ án
 Đối tương Giang và một số tang vật vụ án
Trong gần hai năm thực hiện chuyên án, các trinh sát đã “nếm mật nằm gai” theo dõi đối tượng. Khó khăn gặp phải là đối tượng Giang rất tinh vi, có kinh nghiệm mua bán ma túy, thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển địa điểm liên tục, đề cao cảnh giác. Nhiều lần đối tượng nghi ngờ có người theo dõi nên trinh sát phải kiên nhẫn nằm im, chờ thời cơ khác. 
Giang từng bị bắt hụt hai lần. Lần một ở khách sạn Monaco (số 24 Quán Sứ, Hà Nội); lần hai ở khách sạn Châu Long (phường Trúc Bạch, Ba Đình). Cả hai lần trên, trinh sát đều đã sẵn sàng ập vào bắt giữ, nhưng nhận thấy thời cơ chưa thuận lợi, không chắc chắn Giang mang ma túy theo người nên cảnh sát quyết định chờ thời cơ khác.
“Kho” ma túy trong phòng trọ
Giữa tháng 5/2014, cảnh sát phát hiện Giang mang một khối lượng lớn ma túy từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ. Đây là thời cơ chín muồi để “hốt mẻ cá lớn”. Khó khăn đặt ra là bắt các “chân rết” phân phối trước, hay bà “trùm” trước? Sau khi hội ý nhanh, cảnh sát quyết định bắt giữ các “chân rết” rồi mới đến “bà trùm”. 
Khoảng 50 trinh sát được huy động từ Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng 3 C47 (Bộ Công an) và công an phường. Rạng sáng ngày 10/5, một mũi trinh sát ập vào phòng 501 khách sạn Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm), bắt giữ đối tượng Trường đang sử dụng ma túy đá với bạn gái. Trên bàn uống nước trong phòng ngủ, cảnh sát thu được túi nilon chứa 0,470g ma túy tổng hợp. 
Một tổ trinh sát khác lập tức khám xét nhà ở của Trường tại đường Hồng Hà (Phúc Xá, Ba Đình), thu giữ 130,31g ma túy tổng hợp, 70 triệu đồng. Trường khai nhận thường xuyên mua ma túy từ Giang rồi đem cho Long bán. Căn cứ lời khai này, một tổ trinh sát khác lập tức bắt giữ đối tượng Long tại khu tập thể Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh. Trong cả hai lần bắt, cảnh sát đều khống chế kịp thời, không để các “chân rết” kịp thông tin cho Giang biết, đề phòng nguy cơ bỏ trốn hoặc phi tang ma túy.
Hai tiếng đồng hồ sau, khoảng 7h, trinh sát huy động tổng lực bắt bà “trùm”. Giang lúc này đang ở phòng 901, nhà 47, ngõ 403, phố Bạch Mai. Đây là nhà cho thuê, dạng chung cư mini. Giang chọn thuê tầng cao nhất, phòng cuối cùng. Khi trinh sát ập vào, Giang đang ngủ với một người đàn ông lạ mặt. Cả hai tỏ ra ngỡ ngàng, bất ngờ trước sự xuất hiện của công an. Bước đầu đấu tranh khai thác, người đàn ông này khai không liên quan đến vụ án, chỉ là “bồ nhí” của Giang, được mời đến phòng nghỉ cùng “vui vẻ”. 
Tang vật vụ án
 Tang vật vụ án
Khám nơi ở của Giang, cảnh sát phát hiện năm túi nilon đựng ma túy tổng hợp, được cất giấu vào trong các hộp chè, nhét dưới gầm giường; tổng trọng lượng 1,6kg, ước tính giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Khám xét hành lý, cảnh sát thu giữ thêm 300 triệu VNĐ, 7.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 20 triệu VNĐ) và một số vàng miếng. Những tài sản này được nhận định do buôn bán ma túy mà ra. Do số lượng tài sản lớn nên việc kiểm kê, ghi số seri từng tờ tiền phải đến gần 12h trưa mới xong.
Thiếu tá Hà cho biết, sau khi bắt giữ ba đối tượng chính trong đường dây, cơ quan công an đang mở rộng điều tra. Đến thời điểm hiện tại đã bắt giữ thêm hai đối tượng, đưa tổng số người bị bắt giữ trong vụ án lên con số 5. “Đây là đường dây lớn, cung cấp ma túy cho nhiều quán bar, vũ trường, khách sạn ở Hà Nội. Nhiều quản lý, bảo vệ tại các trung tâm vui chơi giải trí này tiếp tay cho các đối tượng buôn bán. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm những đối tượng còn lại trong vụ án”, thiếu tá Hà cho biết./.

Đọc thêm