Chuyện như vậy dư luận dị ứng!

(PLVN) - Dư luận mấy ngày nay khá ồn ã về câu chuyện một thẩm phán ở Đắk Lắk từng bị kỷ luật về hành vi mua dâm lại ngồi ghế chủ tọa phiên tòa xử tội hiếp dâm. Phản ứng có mà cười cợt cũng có nhưng rõ ràng là dư luận xã hội dị ứng với những chuyện như vậy.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Điều đáng phải quan tâm là do việc xét xử “trái khoáy” này mà người ta nhớ lại câu chuyện mua dâm của vị thẩm phán này. Trước đây, khi còn giữ ghế Chánh án của một tòa án huyện, ông thường lui tới mua dâm ở một nhà nghỉ. Bà chủ nhà nghỉ này sau đó bị bắt và tòa tuyên án 5 năm tù giam về tội chứa chấp gái mãi dâm.

Sau khi vợ đi tù, ông chồng phát hiện một đoạn video dài 35 phút do vợ quay lén khi ông Chánh án hành sự với gái mãi dâm trong nhà nghỉ nên tố cáo và trước bằng chứng không thể chối cãi đó, ông Chánh án thừa nhận người trong băng video là mình. Ông bị kỷ luật cảnh cáo, mất chức Chánh án và được điều động lên Tòa án tỉnh làm Thẩm phán. 

Câu chuyện cũ được khơi lại này cho thấy một cách ứng xử của người bảo vệ pháp luật nhưng lại đồng lõa và tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật và coi đó là chuyện bình thường, tự đặt mình vào địa vị khách hàng thường xuyên của một tội phạm mà hơn ai hết mình là người hiểu rõ. Phải cách do còn hành xử như ông nên nạn mãi dâm vẫn chưa thể triệt tận gốc?

Câu chuyện trên thực sự là một vết hoen ố khó gột rửa trong đạo đức, tư cách một “bao công”. Không nên và không để câu chuyện này tái diễn! 

Đọc thêm