Cô nàng 9X trốn nhà đi làm chiến sĩ

Cô bạn xinh đẹp Nguyễn Trà My vì quá thích được trở thành chiến sĩ bộ đội nên đã “lừa” bố mẹ để được theo học khóa Học kỳ quân đội dành cho tuổi teen tại miền Bắc.

Cô bạn xinh đẹp Nguyễn Trà My vì quá thích được trở thành chiến sĩ bộ đội nên đã “lừa” bố mẹ để được theo học khóa Học kỳ quân đội dành cho tuổi teen tại miền Bắc.

Em muốn làm chiến sĩ

Tại học kỳ quân đội của teen miền Bắc đang diễn ra ở sư đoàn B65, Binh chủng phòng không không quân đóng tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, có tới 12 "chiến sĩ nhí" là các bạn nữ. Và trong số 12 cô gái tham gia khóa học này, Trà My (lớp 11C2 trường THPT Việt Đức, Hà Nội) gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, đôi mắt tròn xoe và một tính cách rất mạnh mẽ.

Trà My rất thích trang phục người lính
Trà My rất thích trang phục người lính

Tranh thủ khoảng thời gian ngắn lúc giải lao, Zing news đã "chớp thời cơ" để tìm hiểu về cô nàng này.

“Từ lâu em đã rất thích được sống như các con trai rồi, thích được mặc áo quần con trai, chơi những trò mạnh mẽ như con trai và đặc biệt là một cuộc sống đầy gian nan và thử thách của các chiến sĩ quân đội".

Chính vì thế, khi biết được các bạn teen miền Nam có những khóa học kỳ quân đội rất thú vị thì Trà My cũng khát khao có một ngày được “nhập ngũ” như thế. Cho đến khi biết tin Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc (số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội) chiêu sinh kỳ học đặc biệt này thì ngay lập tức.

“Nhưng khi em đề nghị mẹ ký tên vào đơn thì mẹ nhất định không ký, em trông thế này thôi chứ bình thường sức khỏe yếu lắm ạ, nhất là khoản say nắng”.

Vì lo sức khỏe của con gái nên mẹ Trà My mới không muốn con đi học làm chiến sĩ thế là nhất định không lùi bước, thừa lúc bố không chú ý, cô nàng “dụ dỗ” bố ký vào một tờ đơn mà “nàng” bảo là học văn hóa. Đến khi, đơn được chuyển về thì cả gia đình mới ngỡ ngàng trước sự đã rồi, và quan trọng hơn là nhìn thấy quyết tâm lẫn niềm yêu thích đến mức không gì cản nổi của con gái thì đã chấp nhận.

“Lúc đó thì bố mẹ em chẳng biết làm gì nữa nên quay lại ủng hộ em thôi. Hôm em lên đường, mẹ em sắp xếp đồ đạc, quần áo vào 2 chiếc ba lô to và một túi nhỏ, nhưng em thấy thế là quá nhiều, em chỉ mang đi một ba lô, lên đến đây thì ban ngày mặc quân phục, tối mới mặc thường phục nên em không phải thay quần áo xoành xoạch như ở nhà. Nhưng điều em tiếc là trong chiếc ba lô để lại nhà có quyển nhật ký của em, nên xuống đây em không có dịp để ghi lại những cảm xúc của mình vào mỗi ngày".

Vốn cá tính nên Trà My thích ứng rất nhanh với cuộc sống của một người lính
Vốn cá tính nên Trà My thích ứng rất nhanh với cuộc sống của một người lính

Điều bất ngờ là vào hôm tập trung để xuống Bắc Giang, cô nàng phát hiện ra cậu bạn thân ở trường Việt Đức của mình cũng đang đứng trong đội hình nhí. Trà My hào hứng kể: "Em vui lắm, không nghĩ rằng em với bạn ấy đều có một sở thích đặc biệt như thế này! Nhưng đó là hôm đầu thôi, giờ thì em quen và chơi với hết các bạn ở đây rồi, bố mẹ cũng chẳng còn phải lo lắng gì cho em cả. Từ hôm xuống, ngày nào cũng học mà em có ốm đau gi đầu".

Thấy mình thay đổi từng ngày

Vừa xỏ hai tay vào túi quần, đứng hiên ngang giữa sân tập của sư đoàn B65, Trà My vừa cười rất rạng rỡ kể về những ngày học làm chiến sĩ của mình.

“Ở nhà em sống theo giờ giấc rất lộn xộn, tối thì phải 1,2 giờ sáng em mới đi ngủ vì còn xem phim, lên mạng…, đợt này lại đang kỳ nghỉ hè nên buổi sáng thì em thường quá giấc đến tận… chiều”.

Thế nhưng lên đây, các bạn phải dậy trước 5h30 sáng, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và đến 7h30 là bắt đầu các khóa rèn luyện. Đến tối thì 9h30 đã phải tắt điện và lên giường đi ngủ. Tưởng chừng như rất khó để vào khuôn phép, khi nhịp sống của mình đảo lộn chỉ trong mấy ngày, thế nhưng Trà My và các bạn đã thích ứng rất nhanh.

“Mấy hôm đầu còn khó dậy lắm, buổi sáng tinh mơ bị thức giấc em còn nũng nịu như ở nhà, nhưng khi ra đến sân, nhìn thấy các bạn đang hối hả làm vệ sinh cá nhân, có bạn thì đã sẵn sàng tập hợp, lúc đó em thấy mình thật lạc lõng. Thế là những hôm sau chỉ cần nghe tiếng kẻng là em bật dạy ngay, mình là con gái nhưng nhất quyết không thua các bạn nam về tác phong".

Ở trong doanh trại, Trà My và các bạn tuyệt đối không được ra bên ngoài (trừ một ngày hành quân dã ngoại), không có internet, chỉ xem vô tuyến sau giờ ăn tối và trước 21 giờ, thế nhưng, cũng như các bạn khác, cô nàng không một chút có cảm giác nhớ nhà, nhớ cộng đồng mạng hay nhớ những bộ phim mình thích.

"Thế thì còn thời gian đâu để nhớ đến những việc kia nữa, có như vậy em mới hiểu được rằng cuộc sống không tiện nghi cũng không phải là một điều gì đó đáng ngại, có thiếu thốn thì chúng ta mới có nghị lực và niềm tin để phấn đấu, vươn lên"- Trà My chia sẻ.

Một trong những điều khiến Trà My bất ngờ nhất khi lên Bắc Giang là được ăn những món rất ngon do chính các chiến sĩ trong sư đoàn nấu. “Các chú nấu ăn ngon lắm, mà mỗi suất ăn có nhiều món nên bữa nào em cũng ăn rất ngon, em nghĩ sau này về nhà thì em nhớ nhất chính là các món ăn".

Trong quân ngũ, cũng như các bạn khác, Trà Mi được học các kỹ thuật đơn giản của quân sự, các kỹ năng sống do Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc truyền đạt, được đi hành quân dã ngoại, cắm trại, mỗi buổi sáng được tưới rau....

Ngoài ra, cũng ở đây, cô nàng cảm nhận sự quan tâm và sẻ chia của các chiến sĩ đóng quân tại đây đối những học trò nhí. "Khi chúng em xuống đây thì các chú đã phải nhường tới 4 phòng ngủ, cùng với nhiều cơ sở vật chất khác như quạt, chăn chiếu, đồ dùng cá nhân... cho chúng em. Trong giờ học thì các chú rất nghiêm khắc, nhưng ngoài ra thì vui vẻ và nếu chúng em có làm gì chưa đúng thì cũng nhắc nhở nhẹ nhàng như anh chị, bố mẹ. Điều đó khiến em rất cảm động".

Được sống trong môi trường mình mong ước, được gặp gỡ nhiều bạn bè, và quan trọng hơn là có được những kỹ năng rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc cho nên Trà My chỉ mong được ở lại lâu hơn nữa. "Em muốn khóa học này kéo dài 2 tuần, hoặc một tháng càng tốt, nhưng tiếc là chỉ 7 ngày nên nếu năm sau chương trình tiếp tục thực hiện thì em nhất quyết sẽ nộp hồ sơ để làm chiến sĩ quân đội"- cô nàng kết thúc câu chuyện trong khi niềm hứng khởi vẫn đang dâng trào.

Cùng ngắm những hình ảnh ngộ nghĩnh của chiến sĩ Trà My:

Theo Zing

Đọc thêm