Cố tình uống rượu để sinh con tàn tật hòng nhận trợ cấp

Nhiều phụ nữ mang bầu tại Nam Phi đang cố tình uống thật nhiều rượu mỗi ngày để đứa con họ mang trong bụng bị tàn tật, hòng nhận được thêm tiền trợ cấp của chính phủ.

Nhiều phụ nữ mang bầu tại Nam Phi đang cố tình uống thật nhiều rượu mỗi ngày để đứa con họ mang trong bụng bị tàn tật, hòng nhận được thêm tiền trợ cấp của chính phủ.

Một bà bầu đang thản nhiên uống rượu. Ảnh: Dailymail
Một bà bầu đang thản nhiên uống rượu. Ảnh: Dailymail

Các chuyên gia y tế từ lâu đã cảnh báo việc thai phụ uống rượu trong quá trình mang bầu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của thai nhi và cả thai phụ. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2002 đến nay, Nam Phi liên tục là nước có tỉ lệ trẻ sinh ra mắc phải FASD cao nhất thế giới và con số này vẫn ngày một tăng lên.

Hội chứng này cũng là khuyết tật bẩm sinh phổ biến nhất ở Nam Phi. Đặc biệt, WHO cho biết, kể từ năm 2002 cho đến nay, họ đã ghi nhận một sự gia tăng đột biến số trẻ em sinh ra với FASD tại khu vực Eastern Cape của Nam Phi.

Hãng tin Sky News mới đây đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng báo động trên. Và kết quả mà họ đưa ra đã thực sự khiến nhiều người bị sốc: những phụ nữ đang chuẩn bị làm mẹ ở Eastern Cape – một trong những khu vực nghèo khó nhất tại Nam Phi – đang uống một lượng lớn “kah-kah”, một loại rượu tự chế có thành phần chủ yếu là axit, nước và men.

Một số thai phụ ở đây thậm chí đã uống đến 5,6 chai kah-kah mỗi ngày. Theo Sky News, họ làm như vậy để sinh ra những đứa trẻ bị bệnh tật. Những em bé đáng thương này một khi ra đời sẽ trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình nhờ vào khoản tiền trợ cấp của chính phủ dành cho trẻ em tàn tật.

Hãng tin Sky News trong tuần này đã công bố một đoạn băng, trong đó ghi lại hình ảnh một phụ nữ đang mang thai sắp sinh đang tu ừng ực những chai rượu mà họ tự sản xuất. “Nếu tôi không uống thứ đồ uống này thì tôi sẽ như người bị ốm vậy. Tôi không thể ngủ và cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì cả. Nhưng khi có thứ này vào người tôi liền cảm thấy khỏe mạnh và có thể làm mọi việc”, một phụ nữ nói với Sky News.

Thứ đồ uống có màu nâu sữa này hiện được bán ở nhiều gian hàng bất hợp pháp tại Nam Phi.

Theo Sky News, các gia đình tại Nam Phi nhận được 250 rand (tương đương 29 USD) mỗi tháng. Tuy nhiên, một em bé bị tật nguyền sẽ được phát 1.200 rand (140 USD) tiền phúc lợi xã hội. Đây là một số tiền không nhỏ so với thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nghèo khó này.

Chính vì thế, nhiều bà bầu tại Eastern Cape hiện hầu như không phải làm gì mà chỉ ngồi nhà uống rượu từ sáng đến tối, tới tận lúc sinh con. Cảnh sát Nam Phi cũng đang tích cực hành động để loại bỏ thực trạng trên bằng cách đột kích rồi đóng những cửa tiệm bán “kah-kah”. Tuy nhiên, ngay sau khi hàng đóng cửa thì một tiệm khác lại mọc lên, khiến cho các bà bầu tại Nam Phi vẫn dễ dàng mua được rượu để uống.

Một trong những nguy cơ mà thai nhi có thể mắc phải vì người mẹ uống rượu là Hội chứng nhiễm rượu bia ở bào thai (FASD). Những bào thai mắc phải hội chứng này khi được sinh ra sẽ gặp phải những khó khăn trong việc biểu đạt ngôn ngữ, dị tật về thể chất, tiếp thu kém và nhiều rối loạn về hành vi.

Những biểu hiện thường gặp nhất của trẻ sơ sinh mắc FASD là đầu nhỏ, teo não và phần thân người rất ngắn. FASD không thể chữa khỏi và những bệnh nhân mắc chứng này thường bị tàn tật suốt đời.

Minh Ngọc (theo Dailymail, Medical Daily)

Đọc thêm