Nhóm thanh niên choai choai ngang nhiên quậy phá đám cưới và chém người vì cho rằng thấy “ngứa mắt”. Theo phản ánh của người dân ở xã Đăk Ru (Đăk Nông) gần đây trên địa bàn xuất hiện một nhóm côn đồ tuổi mới lớn chuyên trộm cắp, quậy phá, vô cớ đánh người, gây mất an ninh trật tự. Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk R’lấp (Đăk Nông) xác nhận vừa bắt giữ Đinh Văn Dũng (trú thôn 8, xã Đăk Ru) để lập hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ này, công an đang truy bắt 20 người, trong số đó có hai anh em Hứa Ngọc Nam và Hứa Văn Ngọc là người cầm đầu nhóm côn đồ gây ra hàng chục vụ chém người, trộm cắp trên địa bàn thời gian qua. Sáng 27-3, Nam dẫn theo khoảng 20 đàn em đến dự đám cưới tại thôn 8, xã Đăk Ru. Tại đây, nhóm của Nam gặp Nguyễn Đức Quý và Nguyễn Anh Khoa (cùng trú thôn lân cận). Nam cho rằng Quý nhìn đểu mình nên cảm thấy “ngứa” mắt, khi Quý, Khoa ra về thì bị nhóm Nam chặn lại rồi dùng dao, gậy, tuýp sắt đánh tới tấp. Khoa bị Nam đâm hai nhát vào đầu và gáy, Quý bị Ngọc đâm một nhát xuyên bả vai trái. Nam tiếp tục cho đàn em đập phá đồ đạc tại đám cưới rồi mới rút lui.
|
Anh Khoa với hai vết thương ở đầu và sau gáy do bị nhóm côn đồ Nam, Ngọc chém. Ảnh: PV |
Riêng hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, do Khoa bị đâm trúng động mạch chủ, máu ra nhiều phải chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau nhiều ngày điều trị, Khoa vẫn nằm liệt giường do bị chấn động dây thần kinh dẫn đến khả năng bị liệt tứ chi. Qua giám định, Khoa bị tỉ lệ thương tật 85% tạm thời.. Theo người dân địa phương, nhóm anh em Nam, Ngọc thường xuyên gây rối, quậy phá, người dân đã nhiều lần trình báo công an xã nhưng chúng vẫn bình chân như vại và còn dọa đánh những ai dám tố cáo. Ông V., chủ một quán cà phê trên quốc lộ 14, cho biết thêm: “Cứ mỗi tối là chúng tụ tập, kéo nhau đi quậy phá. Nhiều lần chúng đánh nhau với các nhóm thanh niên ở nơi khác làm náo loạn cả khu vực nhưng không ai dám can ngăn vì sợ liên lụy”. Chị Nguyễn Thị Vân trú thôn Đoàn Kết (xã Đăk Ru) bàng hoàng kể lại: “Cách đây hơn năm tháng, tôi đi làm rẫy về thấy con trai tôi bị một nhóm thanh niên vây đánh, trong đó có Nam và Ngọc. Khi tôi đứng ra can ngăn thì bị Nam chém vào tay làm đứt lìa hai ngón. Tôi đã trình báo vụ việc nhưng đến nay chưa thấy ai xử lý”. Thượng tá Phạm Sơn, Phó Công an huyện Đăk R’lấp, cho biết: “Hiện cơ quan đang xác minh đơn tố cáo của người dân về nhóm thanh niên vô cớ đánh, chém người, gây mất an ninh trật tự địa phương. Trước mắt, chúng tôi lập hồ sơ vụ chém nhau tại đám cưới làm hai người bị trọng thương. Đồng thời, công an huyện phối hợp cùng công an xã tiếp tục truy xét, bắt giữ những nghi can để điều tra, xử lý”. Được biết, anh em Nam và Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ đầu tháng 4-2011, ngay khi cơ quan điều tra vào cuộc.
Theo Văn Thành
PL TP. HCM
PL TP. HCM