Con gái âm mưu giết mẹ vì “tội” sống quá lâu

Sau khi lên tiếng nhờ con gái làm cho một bữa cơm nhân ngày lễ Giáng sinh, cụ bà người Anh Connie Goodman, 97 tuổi đã bị cô con gái 67 tuổi dùng gối chèn lên mặt đến suýt chết ngạt vì bà “đã sống quá lâu và luôn gây phiền toái”.

Sau khi lên tiếng nhờ con gái làm cho một bữa cơm nhân ngày lễ Giáng sinh, cụ bà người Anh Connie Goodman, 97 tuổi đã bị cô con gái 67 tuổi dùng gối chèn lên mặt đến suýt chết ngạt vì bà “đã sống quá lâu và luôn gây phiền toái”.

v
Julie Faulkner. Ảnh: Internet

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/12 năm ngoái tại căn hộ của cụ Googman ở Blaby, Leicestershire. Tại thời điểm đó, giữa bà cụ và con gái là bà Julie Faulkner đã xảy ra cãi vã sau khi cụ Goodman hỏi Faulkner xem bà ta hay người giúp việc sẽ chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh.

Bà Faulkner, lúc đó đã uống khá nhiều rượu, đã với lấy chiếc gối mà mẹ mình đang gối đầu rồi đặt lên mặt mẹ và giữ chặt chiếc gối. Cụ bà Goodman vốn gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển nhưng đã kịp ấn nút gọi cảnh sát nhờ một thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp ngay ở cổ tay để kết nối điện thoại với cảnh sát.

Tại phiên tòa xét xử vừa diễn ra, tòa án tối cao Leicestershire đã buộc tội hành hung mẹ đẻ cùng mức án 5 năm tù giam đối với người con bất hiếu Julie Faulkner.

Bà cụ Goodman trong khi đó nói rằng bà đã thay ổ khóa và cấm con gái không được đến nhà mình trong suốt những ngày còn lại của bà.

Tuệ Minh (theo báo nước ngoài)

Đọc thêm