Cụ ông bị chém trọng thương trên đường đi lĩnh lương hưu

Khoảng 13h45' ngày 13/4, trên đường đi nhận lương hưu, cụ ông Hoàng Văn Hòa (70 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) bất ngờ bị một đối tượng trú cùng xóm dùng dao chém vào tay trái, gây thương tích.
Khoảng 13h45' ngày 13/4, trên đường đi nhận lương hưu, cụ ông Hoàng Văn Hòa (70 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) bất ngờ bị một đối tượng trú cùng xóm dùng dao chém vào tay trái, gây thương tích. Ngay sau khi bị chém, ông Hoà đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại bệnh viện ông Hòa cho hay, người chém ông là Lê Đắc Tường, một đối tượng ăn chơi lêu lổng trú cùng xóm. Trước khi dùng dao chém vào người ông, tên Tường đã dí dao đe dọa, yêu cầu con trai ông, hiện là cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, trả lại cho Tường số gỗ y vừa bị thu giữ.
Ông Hòa đang được điều trại tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sau vụ chém do tên Tường gây ra (ảnh: VV)
Chiều ngày 14/4, trao đổi với phóng viên,  ông Trần Văn Khương - Trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên - cho biết, sự việc trên là có thật; đối tượng thực hiện vụ chém đúng là Lê Đắc Tường, SN 1965. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Cẩm Mỹ đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, lấy lời khai của tên Tường, buộc tên này phải chăm sóc nạn nhân trong quá trình điều trị. Về hướng xử lý, ông Khương cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên tên Tường gây ra các vụ việc rắc rối tại địa phương, đặc biệt trước khi gây ra vụ chém ông Hòa tên này còn dính vào một vụ hành hung người khác và đang chờ xử lý. Vì thế ngoài xử lý về mặt hành chính, chắc chắn chúng tôi sẽ lập hồ sơ trình cấp trên đưa đối tượng đi trại giáo dưỡng một thời gian".
Theo Văn Dũng - Đặng Tài
Dân Trí

Đọc thêm