Cuộc cứu hộ hi hữu giải thoát người mắc bệnh lạ mắc kẹt trong ống nước

(PLO) -Người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông mắc kẹt trong ống nước. Mất gần một tiếng, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới giải cứu được nạn nhân. Có ý kiến nghi ngờ người đàn ông này đi ăn trộm bất thành nên trốn. Nhưng gia đình nạn nhân có lý giải hoàn toàn khác.
Bà Bưởi là người phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ống cống.
Bà Bưởi là người phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ống cống.

Tiếng kêu cứu từ cống nước

Khoảng 10h30 sáng 27/6/2016, gia đình bà Hoàng Thị Bưởi (80 tuổi, ngụ ngõ 47 đường Lê Quý Đôn, TP.Huế) hốt hoảng phát hiện có người dưới cống thoát nước đi qua khu vực nhà mình. Gia đình bà Bưởi tìm cách giải cứu nhưng không thành nên báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do khu vực cống rất hẹp, ẩm thấp, có nhiều nước lại nằm sâu phía sau nhà dân.

Lực lượng PCCC đã phải đập bỏ một số bức tường, vách ngăn, khơi thông tường, cống để lực lượng y tế tiếp cận truyền nước tiếp sức cho nạn nhân trong khi chờ cứu hộ. 

Cuộc giải cứu hy hữu kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Cuộc giải cứu hy hữu kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Sau chừng 50 phút huy động tối đa các phương tiện thiết bị, với sự nỗ lực của 20 cảnh sát PCCC thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như bảo vệ hiện trường, cưa, cắt, đục khoét tường, múc nước ra ngoài, lực lượng cảnh sát đã giải cứu thành công, đưa được người đàn ông bị mắc kẹt ra bên ngoài.

Lực lượng y tế nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe cấp cứu về Bệnh viện Trung ương Huế. Nạn nhân trong tình trạng kiệt sức, bị nhiều vết thương, trong đó có chấn thương cột sống.

Khi được giải cứu, trên người nạn nhân có một điện thoại di động, bốn chìa khóa cùng với 15 nghìn đồng. Người này cho biết tên Phan Hữu Vũ (50 tuổi, ngụ đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP.Huế).

Trao đổi với PL&TĐ, thạc sĩ, bác sĩ Bùi Mạnh Hùng (Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Bệnh nhân Phan Hữu Vũ ban đầu được cấp cứu ở khoa tôi. Khi tới đây, ông ta có một số dấu hiệu của người bị hoang tưởng, loạn thần. Bệnh này rất dễ bị kích thích sau khi uống rượu hoặc gặp chuyện buồn phiền.

Ngoài ra, gan của ông Vũ cũng đang gặp vấn đề vì uống nhiều rượu. Điều trị ở khoa Hồi sức cấp cứu được hai ngày, sức khỏe ông Vũ đã ổn nên chúng tôi đã chuyển bệnh nhân này đến khoa tâm thần để điều trị”.

Kể về tình huống phát hiện nạn nhân dưới cống, bà Bưởi cho biết: Lúc đó khoảng 10h30 trưa, bà đang vo gạo nấu cơm chuẩn bị cúng cô hồn thất thủ kinh đô Huế. Khi hắt nước gạo, bỗng nhiên có tiếng đàn ông phát ra từ khu vực cống nước của nhà bà.

Người này kêu: “Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Cứu con”. Bà Bưởi hoảng sợ gọi con trai ra xem. Người con trai tiếp tục gọi thêm người trong xóm để cứu nạn nhân nhưng bất lực vì cống quá nhỏ, không thể kéo lên. Người dân đến đông, nạn nhân vẫn cố nói: “Yên tâm. Tôi không chết được mô”.

“Người dân chúng tôi đều nghi người này đi trộm cắp tài sản từ đêm hôm trước, nhưng bị phát hiện nên chui vào cống thoát nước để tẩu thoát, không may mắc kẹt. Cũng may anh ta thoát nạn, nếu chết ở đó thì gia đình tôi bị “ám” rồi.

Hôm 30/6, vợ anh ta đến xin trả tiền đền bù vì phải phá bức tường nhà tôi để giải cứu chồng. Nhưng vì người phụ nữ này với con dâu tôi là bạn thân thời học cấp hai, số tiền làm lại tường cũng chỉ gần 1 triệu đồng nên gia đình tôi không nhận tiền đó”, bà Bưởi cho biết.

Nạn nhân hoang tưởng chui xuống cống?

Vợ chồng ông Vũ có 3 người con. Vợ ông công tác tại Trạm thú y huyện Phú Vang (Huế), con gái đầu tốt nghiệp đại học đã có công việc ổn định, con gái thứ hai đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Huế, con trai út vừa học xong lớp 10.

Ngôi nhà khang trang của nạn nhân.
Ngôi nhà khang trang của nạn nhân.

Bắt đầu cuộc trò chuyện với PV, bà Lê Thị May (50 tuổi, vợ ông Vũ) cho rằng, không có chuyện chồng bà đi ăn trộm rồi chui xuống cống nước để trốn như dư luận mấy ngày qua đưa tin. Sau khi chồng được giải cứu, nhiều cuộc điện thoại từ người thân hỏi về vấn đề này khiến bà đau lòng.

Bà cho biết, năm 2014, ông Vũ từng phải điều trị hai tháng về chứng hoang tưởng ở bệnh viện tâm thần.

Bà May giãi bày về chồng mình: “Chồng tôi trước làm nghề cắt kính xây dựng, kiếm khá nhiều tiền. Nhưng 10 năm trở lại đây, ông ấy không đi làm nữa, ở nhà “làm bạn” với rượu. Hai tháng gần đây, ông Vũ bỗng nhiên bỏ rượu, chăm lo cây cảnh cũng như trồng rất nhiều chuối sau vườn nhà. Ông thay đổi khiến mẹ con tôi rất mừng.

Thế nhưng, cách hôm xảy ra sự việc chừng 5 ngày, ông lại uống rượu. Vào ngày 24/6, ông sợ sệt, khóc lóc, lay bàn thờ liên tục, tưởng tượng mình bị kẻ xấu rượt đuổi. Hầu như cả đêm ông không chợp mắt được phút nào”.

Theo người vợ, đến đêm 26/6, cả nhà đang ăn cơm, ông Vũ đứng dậy dùng tuốc nơ vít vặn kính chiếu hậu xe máy ra để trước sân nhà. Ông khấn vái cái kính đó rồi nói chuyện một mình. Vợ hỏi thì trả lời: “Có người xin kính thì mình phải cho”.

Sau đó, ông tiếp tục tưởng tượng có người đổ xăng vào nhà mình nên hô hoán cũng như lấy nước xịt khắp nền nhà. Ông bảo vợ con đi ra khỏi nhà kẻo bị chết cháy. 

Bà May nói: “Mẹ con tôi khuyên ông phải bình tĩnh, không có ai đốt nhà của mình hết. Tôi nói, ông liền cãi lại, rồi không cần mang dép, bỏ chạy ra khỏi nhà. Đêm đó, trời mưa to lại có giông sét nhưng người nhà tôi vẫn đi tìm ông. Tìm nhiều nơi không thấy, đến trưa hôm sau thì nghe tin ông mắc kẹt ở cống nước. Ông ấy bị hoang tưởng nên mới như vậy, chứ từ trước đến giờ ông không hề trộm cắp của ai một thứ gì”.

Sau khi được giải cứu, ông Vũ được gia đình nhiều lần gặng hỏi nhưng không nhớ vì sao mình lại rơi xuống cống nước. Ngồi một hồi lâu, ông trả lời phóng viên: “Đêm đó, tôi được người bạn của vợ, tên Hậu, chở đi uống cà phê”. 

Phóng viên hỏi đi uống cà phê sao áo quần lại rách, sao lại rơi xuống cống? Ông Vũ ấp úng: “Tôi chạy vào đường Lê Quý Đôn để đi đốn tre nên áo quần bị rách”. Ông Vũ trả lời xong, cả nhà đều cười vì người bạn tên Hậu hiện đang ở Cà Mau, đã lâu không về Huế. Còn đường Lê Quý Đôn là con đường ở trung tâm thành phố Huế, xung quanh không hề có tre.

Ông Hồ Văn Cư (Tổ trưởng tổ dân phố 15, phường Xuân Phú, TP.Huế, nơi ông Vũ cư trú), cho biết: “Vụ tai nạn kỳ lạ mà ông Vũ gặp phải đã gây sững sờ cho người dân ở khu phố này. Ông Vũ chưa từng có tiền án, tiền sự, sống hiền lành, không hề mất lòng hàng xóm láng giềng. Ông hay uống rượu, uống say chỉ về ngủ.

Gia đình này khá yên ấm, hòa thuận, kinh tế khá giả. Nhiều người cho rằng ông Vũ trộm cắp hoặc bị “ma thu” mới chui xuống cống, nhưng theo tôi, ông ấy bị chứng hoang tưởng nên mới có hành động lạ kỳ như vậy. Cũng may, hiện giờ ông đã tai qua nạn khỏi”. 

Đọc thêm