“Mót” nước trên cao nguyên đá

(PLO) -Hàng năm, cứ đến những tháng mùa khô, cao nguyên đá Đồng Văn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) lại tái diễn tình trạng thiếu nước trầm trọng. Dù Chính Phủ đã đầu tư xây dựng hệ thống hồ treo tại 19 xã, thị trấn với kinh phí hàng trăm tỉ đồng và đã phát huy hiệu quả, song hiện không ít người dân sống trên cao nguyên đá vẫn phải sống trong tình trạng thiếu nước vào mùa khô.
Vào mùa khô, những bé gái ở xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn - Hà Giang) phải đều đặn ngày 2 lần vượt qua những con dốc cao. Mỗi em oằn lưng gùi 20 lít nước ở nơi cách nhà hơn 3 km.
Vào mùa khô, những bé gái ở xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn - Hà Giang) phải đều đặn ngày 2 lần vượt qua những con dốc cao. Mỗi em oằn lưng gùi 20 lít nước ở nơi cách nhà hơn 3 km.
Vợ chồng anh Vừ Mí Tủa ở thôn Pó Xí, xã Lũng Táo ngày 2 lần băng qua đường núi lởm chởm đá tai mèo để lấy nước.
Vợ chồng anh Vừ Mí Tủa ở thôn Pó Xí, xã Lũng Táo ngày 2 lần băng qua đường núi lởm chởm đá tai mèo để lấy nước. 

Hố nước nằm sâu vài mét trong lòng núi chỉ một người chui lọt. Anh Pó cho biết, mỗi ngày hố nước này chỉ rỉ ra độ 4, 5 can nước loại 20 lít.

Mỗi khi giặt giũ, người phụ nữ H'Mông ở Lũng Táo thường phải nhờ cậu con trai hỗ trợ múc nước.
Mỗi khi giặt giũ, người phụ nữ H'Mông ở Lũng Táo thường phải nhờ cậu con trai hỗ trợ múc nước. 

Mó nước này chỉ trẻ nhỏ mới có thể chui lọt.Do nước rất hiếm vào mùa khô nên những khoảnh ruộng, hoa màu ở khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn đều được phủ kín nilon để giữ nước.

Mỗi hố nước dù nhỏ đều rất quý báu với người dân trên cao nguyên đá và được xếp đá cẩn thận xung quanh tránh người lạ lội vào.
Mỗi hố nước dù nhỏ đều rất quý báu với người dân trên cao nguyên đá và được xếp đá cẩn thận xung quanh tránh người lạ lội vào.

 Một vũng nước đọng trên vết bánh xe ô tô ven quốc lộ 34 cũng thật hữu ích để giải khát.

Đọc thêm