Cựu tướng lĩnh bị Taliban truy nã tuyên bố có bằng chứng về việc ông Ghani "ôm" tiền bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người được cho là vệ sĩ của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói với truyền thông Anh rằng ông ta có cảnh quay camera an ninh để bác bỏ việc nhà lãnh đạo này luôn phủ nhận mang theo túi tiền khi ông ta bỏ trốn khỏi đất nước vào tháng 8.

"Tôi có một đoạn ghi âm cho thấy một cá nhân tại Ngân hàng Afghanistan đã mang rất nhiều tiền cho ông Ghani trước khi ông ta rời đi", người đàn ông mà tờ Daily Mail của Anh xác định là Chuẩn tướng Piraz Ata Sharifi nói với hãng này trong một bài báo đăng hôm thứ Sáu.

“Hàng trăm triệu, có lẽ hàng tỷ đô la. Có nhiều túi lớn, và chúng rất nặng. Đó không phải là gạo”, Chuẩn tướng khẳng định.

Ông Ghani và gia đình chạy khỏi dinh Tổng thống và bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 15/8, khi các tay súng Taliban tiến vào Kabul. Ba ngày sau đó, ông lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng ông đã bỏ nhiệm sở và mang theo tiền mặt để chạy trốn.

Ông Ghani khẳng định chỉ "rời khỏi đất nước với bộ quần áo trên lưng để "tránh đổ máu" sẽ gây ra bởi một thế lực". Tổng thống lưu vong này cũng đưa ra một tuyên bố phủ nhận khác vào tháng 9, nói rằng các cáo buộc tham nhũng chống lại ông là "hoàn toàn sai sự thật".

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thường xuyên bác bỏ việc "ôm" tiền của quốc gia bỏ trốn. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thường xuyên bác bỏ việc "ôm" tiền của quốc gia bỏ trốn. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Nga ở Kabul là nơi đầu tiên đưa tin ông Ghani rời khỏi đất nước với 4 chiếc ô tô và một chiếc trực thăng chở đầy tiền mặt. Theo RIA Novosti, phát ngôn viên đại sứ quán Nikita Ishchenko cho biết ông Ghani đã lấy nhiều tiền đến mức phải bỏ lại một số tiền vì nó không vừa với máy bay. Đại sứ quán Afghanistan tại Tajikistan yêu cầu bắt giữ ông Ghani và nói rằng ông ta đã ăn cắp 169 triệu đô la từ kho bạc nhà nước.

Chuẩn tướng Sharifi nói với Daily Mail rằng ông đã đến Bộ Quốc phòng Afghanistan vào ngày 15/8 để tham dự một cuộc họp mà ông Ghani được cho là sẽ tham dự. Với tư cách là người đứng đầu lực lượng an ninh của Tổng thống, nhiệm vụ của ông là tước vũ khí của các vệ sĩ tại Bộ để đảm bảo an toàn cho ông Ghani. Nhưng trong khi đợi tổng tư lệnh đến, vị tướng nhận được cuộc gọi báo rằng ông Ghani đã đến sân bay.

Các nhân vật VIP khác, chẳng hạn như bộ trưởng quốc phòng và các thành viên trong đoàn tùy tùng của ông Ghani, cũng được đưa vào cuộc sơ tán bí mật, nhưng Chuẩn tướng Sharifi tuyên bố rằng ông chưa bao giờ được thông báo trước về kế hoạch sơ tán này.

“Cựu vệ sĩ” cáo buộc rằng số tiền bị đánh cắp bởi ông Ghani được cho là sử dụng cho thị trường trao đổi tiền tệ, nhưng thay vào đó, "nó đã được tổng thống lấy đi” ông Sharifi nói. Mặc dù nói rằng có bằng chứng để buộc tội ông Ghani và các cộng sự, nhưng Chuẩn tướng Sharifi vẫn chưa vội công bố nó. Ông ấy nói rằng sẽ xuất bản video khi ông ấy “ở một nơi an toàn”, tức là trên đất Anh.

Tướng Ata Sharifi trong một tầng hầm ở Jalalabad nơi ông ta đang trốn Taliban.

Tướng Ata Sharifi trong một tầng hầm ở Jalalabad nơi ông ta đang trốn Taliban.

Tuy nhiên, những nỗ lực của vị tướng này để được chấp thuận hưởng chương trình tị nạn Afghanistan tại Anh cho đến nay đã không thành công, theo Daily Mail. Ông Sharifi đã cung cấp bài báo với các câu trả lời tự động mà ông đã nhận được từ các quan chức phụ trách Chính sách Tái định cư và Hỗ trợ Afghanistan của Vương quốc Anh (ARAP). Vị tướng nói rằng ông nghĩ rằng ông có một nhà tài trợ quân sự tiềm năng của Anh là cựu sĩ quan Pháo binh Hoàng gia Johnny Mercer, hiện là một nghị sĩ, người mà ông nói đã giúp đào tạo ông. Nhưng sĩ quan Mercer nói với Daily Mail rằng ông ta không biết ông Sharifi.

Hiện tại, ông Sharifi được cho là đang trốn trong một tầng hầm ở Afghanistan. Người đàn ông này nói rằng ông ta đang bị Taliban truy nã, và nhóm chiến binh đã đưa ra phần thưởng tương đương gần 14.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông.

Đọc thêm