Da diết màu tím Huế

(PLVN) - Lâu nay, hễ nhắc đến màu tím, nhiều người nghĩ ngay đến Huế. Tím Huế - một mảng màu tạo nên một nét riêng của thời trang, của tính cách, của nếp sống người Huế.

Tôi đã sống với Huế hơn hai mươi năm, bạn bè tôi mỗi lần đến Huế đều hỏi rằng ấn tượng nhất của tôi đối với Huế là gì? Với tôi, đó là chiếc áo dài tím mà con gái Huế vẫn thường mặc. Và đi liền với gam màu tím đó là hình ảnh người con gái có giọng nói nhẹ nhàng, cư xử dịu dàng, lễ độ.

Một sắc màu riêng mang tên Huế

Gam tím thường có nhiều màu sắc: tím hoa cà, tím hoa sim, tím mồng tơi, tím đỏ bồ quân… Nhưng không hiểu sao cứ phải đến Huế mới thấy màu tím đúng là tím nhất qua tà áo dài, khiến những ai có dịp thưởng ngoạn vẻ đẹp đó đều ngẩn ngơ say đắm. Với người cố đô, tím Huế chỉ đủ đậm như màu mực học trò trên giấy trắng mà người ta chỉ có thể nhận ra bằng xúc cảm và thương yêu khi nhớ về. Và cứ thế, màu áo tím trở thành nét duyên riêng của con gái Huế, màu của tình yêu, màu của đợi chờ và nỗi nhớ cồn cào trong tâm thức bao người xa Huế.

Tà áo dài tím thướt tha qua những cung đường, di sản trầm mặc với thời gian - Ảnh: Trường Bùi

Trời Huế vừa dứt những ngày mưa tầm tã, nắng vàng hanh hao và những tà áo tím xuất hiện trên đường phố, tóc dài tung bay, nụ cười duyên dáng, bỗng dưng hình ảnh ai đó xa lạ mà thấy như thân quen, gần gũi… Chẳng thế mà bao chàng trai trẻ - không chỉ từ phương xa tới, mà ngay cả sinh ra và lớn lên trên đất cố đô - nhiều khi cũng bị thôi miên, cứ mãi chạy xe để theo một tà áo tím trên phố.

Mang vẻ đẹp sâu thẳm, mênh mông nhưng không ủy mị, buồn chán, màu tím làm cho người con gái có chút gì đó e ấp và không kém phần sang trọng. Với thời trang, màu tím còn gợi lên vẻ quyến rũ, mượt mà. Màu tím còn thể hiện sự thủy chung. Bởi màu tím là màu cuối cùng và cũng là bước sóng mạnh nhất của cầu vồng (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). Do vậy, trong trang phục áo dài tím, đức hạnh của phụ nữ Huế càng được tôn vinh thêm và khiến chiếc áo dài tím trở thành biểu tượng của cô gái xứ Huế.

Giữa thành phố di sản trầm mặc với đền đài, miếu mạo, man mác với “Nam ai Nam bình”, thấp thoáng trông thấy màu tím đậm đà của cô hướng dẫn viên du lịch lại thêm vành nón bài thơ che nghiêng mới thấy người ta nói: “Huế mộng mơ” và “chẳng nơi nào có được” là thế. Trong cái se se lạnh của xứ Huế, sương mù nhẹ như màu sữa non choàng lên thành phố, màu áo tím của em như nhuộm cả không gian và thời gian, làm cho thành quách rêu phong cũng nhuốm trong màu tím.

“Tím chi tím rứa Huế ơi”

Không dừng lại ở đó, màu tím hiện hữu trên rất nhiều vẻ đẹp của Huế. Màu tím tinh khôi trên những bông hoa sim đồi Thiên An. Màu tím của hoa bằng lăng rợp bóng con đường. Tím bâng khuâng trong nắng chiều hoàng hôn, lúc mặt trời đã khuất sau rặng núi phía Tây, hay tà áo dài tím của những cô nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa trang nhã, thướt tha...

Ngược dòng thời gian về mấy thập kỷ trước, sẽ thấy bóng hình bao nữ sinh Đồng Khánh trong tà áo dài tím một thời, làm ngân lên những rung động trong hồn bao người vẫn luôn luôn hoài niệm… Những tà áo tím của những cô gái Đồng Khánh đã trở thành nỗi ám ảnh dịu dàng và đi vào thơ ca, nhạc họa của các thế hệ nghệ sĩ xưa và nay.

Trang nhã và thầm kín, màu tím tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt, trước sau như một và tinh tế như cốt cách của người phụ nữ cố đô. Chính vì vậy, các tiểu thương ở chợ Đông Ba đã lựa chọn màu áo dài tím nhằm tạo điểm nhấn, tái hiện phong cảnh chợ xưa với hình ảnh các mệ, các o tiểu thương duyên dáng trong tà áo dài bán hàng, phục vụ khách đến chợ. Tuy cuộc sống thường nhật luôn tất bật là vậy, nhưng chị em tiểu thương vẫn không đánh mất nét đẹp truyền thống vốn có của quê hương. Từ đó, mang đến những trải nghiệm thú vị, giữ chút gì “rất Huế” trong lòng du khách thập phương khi dừng chân tại chợ Đông Ba.

Du khách đến Huế không phải chỉ để một lần, mà lần sau và sau nữa… để rồi nét độc đáo, quyến rũ trong tà áo tím vẫn thu hút khách muôn phương. Như một nhà thơ đã thốt lên rằng: “Ai mang áo tím rạng ngời/Sắc màu tím Huế trọn đời thủy chung…”.

Huế - xứ sở mang vẻ đẹp “chẳng nơi nào có được” với “nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” luôn có sức hút kỳ lạ với người dân nơi đây và những lữ khách có dịp ghé qua. Những ai đã ghé Huế thì hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm họ chính là chiếc áo dài tím - dù chỉ một lần bắt gặp./.

Đọc thêm