Đại náo trung tâm cai nghiện

Chiều 25/7, trao đổi với PLVN online, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, học viên cai nghiện khống chế cán bộ để cướp xe máy đi mua ma túy đã bị công an bắt trở lại Trung tâm ngay trong ngày.

Trong khi hàng trăm học viên trong số hơn 600 người bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (gọi tắt là Trung tâm, trụ sở tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào đêm 16/5 vẫn chưa được đưa trở lại Trung tâm này thì mới đây, cũng tại đây đã xảy ra một vụ học viên cai nghiện gây án trắng trợn. Đáng chú ý, các nạn nhân của học viên này đều là cán bộ Trung tâm.

Chiều 25/7, trao đổi với PLVN online, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, học viên cai nghiện khống chế cán bộ để cướp xe máy đi mua ma túy đã bị công an bắt trở lại Trung tâm ngay trong ngày.

Đối tượng lớn gan này là Lê Văn Bình (29 tuổi, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP.Hải Phòng). Bình là đối tượng nghiện ma túy nặng, mới được đưa vào Trung tâm được hơn một tuần nay.

Khoảng 17h30 ngày 23/7, Lê Văn Bình đã dùng kéo cắt tóc khống chế hai cán bộ Trung tâm là chị Nguyệt và anh Toản. Sau đó, Bình chiếm đoạt xe máy Best của anh Toản, ép chị Nguyệt ngồi lên xe, yêu cầu học viên Nguyễn Bá Duyến (26 tuổi, thường trú xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ) chở cả ba người rời khỏi Trung tâm. Chưa ra khỏi Trung tâm thì Bình gặp một cán bộ khác của Trung tâm là chị Thường. Cán bộ này lập tức bị Bình khống chế, cướp xe máy Wave. Bỏ lại chiếc xe Best, Bình yêu cầu anh Duyến lái xe Wave chở chị Nguyện và  Bình đi.

Tiếp đó, Bình yêu cầu anh Duyến chở vào nhà một số người quen để vay tiền mua hê-rô-in, đem về khu vực phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) sử dụng. 23h ngày cùng ngày, tranh thủ lúc Bình “phê” ma túy, anh Duyến đã nhanh trí lấy lại xe máy Wave rồi giải cứu, đưa chị Nguyệt về Trung tâm.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Tiên Lãng đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Bình để xử lý theo quy định pháp luật.

Linh Nhâm

Đọc thêm