Đập Portsmouth tơi bời, Chelsea bám gáy MU

Với chiến thắng tưng bừng 5-0 ngay trên sân Fratton Park của Portsmouth, Chelsea đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng MU xuống còn 1 điểm, tiếp tục nuôi hi vọng chinh phục chức vô địch Premier League.

Với chiến thắng tưng bừng 5-0 ngay trên sân Fratton Park của Portsmouth, Chelsea đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng MU xuống còn 1 điểm, tiếp tục nuôi hi vọng chinh phục chức vô địch Premier League.

Chelsea-niemvuichienthang.jpg
Chelsea đã tìm lại được niềm vui chiến thắng

Bao nhiêu cay đắng sau trận thua trước Inter và trận hòa tai hại với Blackburn đã được Chelsea dồn hết lên đầu Portsmouth trong trận đấu rạng sáng nay. Không có Anelka, khắc tinh của Portsmouth với thành tích liên tục chọc thủng lưới đội bóng này trong 5 lần giáp mặt gần đây, Chelsea vẫn nã vào lưới đối thủ tới 5 bàn thắng với cú đúp của Drogba và Malouda cùng pha lập công của Lampard.

Chiến thắng trên sân Fratton Park không chỉ giúp Chelsea giải tỏa sức ép mà nó còn giúp họ thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn 1 điểm. Chelsea và MU sẽ còn một trận đối đầu trực tiếp trên sân Old Trafford nên thầy trò HLV Ancelotti vẫn còn rất nhiều cơ hội để có thể lật ngược thế cờ, giành chức vô địch Premier League.

Trước một Portsmouth đã chắc suất xuống hạng, Chelsea tỏ ra hoàn toàn vượt trội, và chiến thắng giành cho họ là điều hoàn toàn xứng đáng. Nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc, The Blues sớm dồn đối thủ vào thế chỉ biết gồng mình chống đỡ. Các cầu thủ Chelsea thả sức tấn công, bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của Portsmouth. Hàng tá cơ hội được trao cho Lampard, Drogba, Malouda hay Zhirkov nhưng những cú dứt điểm của họ lại chưa đủ độ chuẩn xác để mang về bàn thắng.

Drogba-antuong.jpg
Drogba tiếp tục gây ấn tượng với một cú đúp

Trong khi đang gặp khó khăn ở khâu ghi bàn thì Chelsea bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 32 sau một tình huống sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành James. Trong tình huống lao lên phá đường chuyền của Deco cho Drogba, James đá hụt bóng, tạo điều kiện cho “Voi rừng” thoải mái sút bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Kết quả:

Aston Villa 1-1 Sunderland

Man City 0-2 Everton

Portsmouth 0-5 Chelsea

Blackburn2-1 Birmingham

Sau bàn thắng thế trận vẫn thuộc về Chelsea, và nếu Lampard dứt điểm tốt hơn trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương ở phút 36, The Blues đã sớm có bàn nhân đôi cách biệt.

Nếu như trong hiệp một Chelsea gặp khó khăn trong khâu ghi bàn thì bước sang hiệp hai các chân sút của đội bóng này lại liên tục nổ súng. Đúng 5 phút sau khi trận đấu trở lại, các CĐV của đội khách đã được lần thứ hai ăn mừng bàn thắng. Lampard cho thấy khả năng làm bóng siêu hạng của mình với một đường chuyền tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Portsmouth để Malouda băng xuống sút tung lưới James.

Chơi hoàn toàn trên chân đối thủ, Chelsea thả sức triển khai các phương án tấn công. Không có gì là ngạc nhiên khi đến phút 60 tỷ số đã là 3-0 nghiêng về đội bóng thành London. Sau pha phối hợp bộ ba ăn ý, Lampard tung ra cú dứt điểm như búa bổ ở cự ly gần. Thủ thành James đã xuất sắc cản phá được pha dứt điểm của “Người không phổi”, nhưng rất nhanh Malouda đã kịp lao vào đá bồi ghi bàn.

vaoluoi.jpg
Malouda cũng không chịu kém cạnh với hai pha lập công vào lưới Portsmouth

Trong thế cầm chắc chiến thắng, HLV Ancelotti gây bất ngờ khi tung cầu thủ lạ hoắc Patrick Van Aanholt vào sân. Tuy nhiên, ngôi sao mới 20 tuổi này đã không khiến vị chiến lược gia người Italy thất vọng khi chơi bóng khá ấn tượng, và cũng chính anh là người đã có pha chuyền dài vượt tuyến cực kỳ chuẩn xác để Drogba lao xuống ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 77. Phút 85, Van Aanholt tiếp tục gây ấn tượng với một pha căng ngang nguy hiểm. Đáng tiếc là lần này Drogba lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Lampard-ghiban.jpg
Lampard ghi bàn ấn định tỷ số

Trước khi trận đấu kết thúc, Lampard còn kịp ghi tên mình vào danh sách lập công. Từ quả tạt bên cánh trái, Drogba đánh đầu chuyền bóng chuẩn xác để “Người không phổi” đánh đầu nối ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 5-0.

Đội hình thi đấu

Portsmouth: James, Finnan, Rocha (Basinas 42'), Hreidarsson, Mullins, Smith (Owusu-Abeyie 46'), Wilson, Mokoena, Hughes, O'Hara, Piquionne

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Carvalho (Alex 37'), Terry, Zhirkov (Van Aanholt 70'), Lampard, Mikel, Deco, Sturridge (Cole 56'), Drogba, Malouda

Theo

logoZing.jpg

Đọc thêm