Đầu thú sau 20 năm trốn tội trộm tiền xu lẻ

Một luật sư ở Australia, người từng đánh cắp 79 xu (0,79 AUD) từ một giếng nước thiêng ở Bờ biển Vàng, đã đầu thú sau 20 năm giữ im lặng về vụ phạm tội.

Một luật sư ở Australia, người từng đánh cắp 79 xu (0,79 AUD) từ một giếng nước thiêng ở Bờ biển Vàng, đã đầu thú sau 20 năm giữ im lặng về vụ phạm tội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Simon Matters, người hiện là luật sư tòa phúc thẩm ở Melbourne, đã "rất xấu hổ" về vụ trộm tiền xu, diễn ra hồi năm 1992 khi ông mới 19 tuổi. Ông thú nhận đã lấy những đồng tiền xu, gồm một số đồng 2 xu hiện không còn được sử dụng nữa, khi đi nghỉ tại vùng Surfers Paradise.

Sau vụ việc, Matters trở lại quê nhà ở Melbourne và hành nghề luật sư. Gần hai thập kỷ sau, ông mới đầu thú ở sở cảnh sát Queensland và phải ra tòa Southport vì tội trộm cắp vặt.

Chánh án Ron Kilner đã chấp nhận lời thú tội của Matters và không phạt gì ông, do vụ việc đã diễn ra quá lâu và tính chất của nó không nghiêm trọng.

Tuyết Nhung

Đọc thêm