Để lại dép trên cầu Bến Thủy, thanh niên mất tích sau cú điện thoại nửa đêm

(PLO) - Sau cú điện thoại vào nửa đêm về cho gia đình, nam thanh niên mất tích khi để lại đôi dép trên cầu Bến Thủy 1. 
Nam thanh niên mất tích khi để lại đôi dép trên cầu Bến Thủy 1.
Nam thanh niên mất tích khi để lại đôi dép trên cầu Bến Thủy 1.

Cuối buổi sáng ngày 15/8, lực lượng cứu hộ và người nhà nam thanh niên L.T (SN 1986, trú tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể T. được cho là nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử đêm qua.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 23h đêm ngày 14/8, anh T. đã gọi điện thoại về cho gia đình, nhận được tin nhắn người nhà đã đến cầu Bến Thủy khuyên can nhưng không kịp. Tại hiện trường anh T. có để lại một đôi dép anh đi hằng ngày, nạn nhân được cho là đã nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Được biết, nạn nhân đã có vợ và con nhỏ, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên vẫn chưa rõ. Người nhà nạn nhân cùng lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể trên sông Lam, sự việc được nhiều người dân quan tâm tập trung trên cầu xem lực lượng cứu hộ thả lưới tìm kiếm nạn nhân.

Một diễn biến khác, ngày 14/8 một vụ đuối nước xảy ra tại sông Con đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ, Nghệ An) khiến hai em học sinh tử vong. Hai nạn nhân xấu số được xác định là Thái Duy Tự (SN 2002) và em Nguyễn Trọng Triều (SN 2000) cùng trú tại xã Nghĩa Thái.

Hai em đang là học sinh một trường cấp 3 trên địa bàn, nguyên nhân dẫn đến sự việc là hai em bơi ngang sông Con đi chăn trâu thì bị nước cuốn trôi và mất tích. Người dân phát hiện đã lập tức cứu hộ nhưng mãi đến 17h chiều cùng ngày mới tìm thấy thi thể em Triều, còn thi thể em Tự mãi đến 6h30 phút sáng nay (15/8) mới được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 12 km. 

Đọc thêm