Độc đáo triển lãm về đại dịch COVID-19 được tăng cường bởi công nghệ AR của nghệ sĩ đương đại Takashi Murakami

(PLVN) -  Takashi Murakami là một nghệ sĩ đương đại nổi tiếng tại Nhật Bản với những tác phẩm tràn đầy sắc màu và bản sắc văn hóa xứ sở hoa anh đào. Mới đây, ông tiếp tục gây ấn tượng với người hâm mộ với những tác phẩm đương đại mới mẻ lấy cảm hứng từ đại dịch COVID-19. Đáng nói, tại bảo tàng trung tâm thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ), triển lãm solo đầu tiên của ông được tăng cường bằng công nghệ AR (công nghệ thực tế ảo).
Nghệ sĩ đương đại Takashi Murakami đem đến một triển lãm độc đáo về đại dịch COVID-19. (Ảnh trong bài: Joshua White/The Broad).

Buổi triển lãm solo mới nhất của người nghệ sĩ kỳ cựu đã chạm mốc 60 tuổi này có tên "Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow" (tạm dịch: Bước chân lên chân cầu vồng) tại Bảo tàng Broad ở thành phố Los Angeles.

Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, Takashi Murakami cho biết: "Tôi bắt đầu nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của những người lạ xung quanh tôi”. Trong tác phẩm "Unfamilar People” (Tạm dịch: Những người lạ), ông chia sẻ họ giống như một gia đình ngoài hành tinh từ những năm 60-70 và mang hơi hướng một chút hoạt hình Mỹ.

Tác phẩm "Unfamiliar People" thể hiện những cảm xúc của người nghệ sĩ 60 tuổi về những người xung quanh ông trong đại dịch COVID-19.

Nói về nguồn cảm hứng, ông cho rằng chính việc dành nhiều thời gian trên mạng xã hội đã giúp ông khám phá ra những mặt khác của người và cách thức kỳ lạ mà đại dịch đã thay đổi con người.

"Tan chảy, báo động, tan vỡ, trống rỗng, tuyệt vọng, lo lắng, hoang mang và thậm chí là cả sự thanh thản, yếu ớt, cam chịu", là những ấn tượng mà nhà báo Degen Pener của tờ Hollywood Reporter cảm nhận về triển lãm độc đáo của vị nghệ sĩ gạo cội người Nhật.

”Ranh giới giữa thời điểm bình thường và thời điểm nguy cấp, con người trải qua sự thay đổi đáng kể và họ bắt đầu trông giống như người ngoài hành tinh đối với tôi. Ví dụ, trên mạng xã hội, một người từng luôn tốt bụng, hiền lành bắt đầu cáu bẳn, phản đối mạnh mẽ với vaccine và các chính sách của chính phủ. Tôi cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm, cảm xúc đó đã khiến tôi tạo ra những tác phẩm này”, ông Murakami chia sẻ.

"Trong suốt hai năm mọi người đều phải ở nhà, rất nhiều thứ họ đã bị kìm nén bên trong chỉ chờ cơ hội để bùng nổ. Khi điều đó thực sự đã xảy ra là lúc tôi nhìn thấy khía cạnh hoàn toàn khác ở họ".

Hai tác phẩm "In the land of the Dead", "Stepping on the Tail of a Rainbow" tại triển lãm.

Nói về quyết định thêm các yếu tố AR vào triển lãm này, Murakami cho biết, trước đây, đối với các buổi triển lãm bảo tàng, tôi sẽ làm tác phẩm treo trên tường hoặc hình chiếu trên tường.

"Lúc đầu tôi đã nghĩ đến việc trình chiếu những tác phẩm lên tường bên ngoài, nhưng thì quản lý bảo tàng đã thực sự lo ngại về việc người lái xe mất tập trung và gây ra tai nạn giao thông. Sau đó, ý tưởng về công nghệ AR nảy ra. Tôi biết giám đốc sáng tạo Kristen (Joy Watts) qua Instagram và tôi đã liên hệ với cô ấy để xem liệu chúng tôi có thể làm gì đó không", ông cho biết.

Nghệ sĩ Murakami chụp ảnh cùng ban quản lý bảo tàng Broad.

Triển lãm bao gồm 12 tác phẩm trong bộ sưu tập của Murakami, bao gồm cả các tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông như "In the Land of the Dead", "Stepping on the Tail of the Rainbow" của Murakami. Trong đó, "Stepping on the Tail of the Rainbow” là tác phẩm được tạo ra từ cảm xúc của ông đối với sự kiện trận động đất và sóng thần của Nhật Bản năm 2011).

Triển lãm kết hợp thêm yếu tố thực tế tăng cường AR trong khắp không gian. Khách tham quan đến đây có thể quét mã QR thông qua ứng dụng Instagram trên điện thoại di động và tận hưởng hiệu ứng tăng cường thông qua đó.

Đọc thêm