Đòi lấy cả hai chị em không được, rể ác thiêu sống cả nhà

(PLO) - Nảy sinh tình cảm với em gái của vợ mới 13 tuổi, bị gia đình ngăn cản, Lộc không nghe lời, còn mang một can xăng sang nhà vợ châm lửa đốt rồi tự thiêu cùng. Nghi phạm chết sau 5 phút nhập viện
Hiện trường vụ án mạng thảm khốc.

“Thủ tiêu” cả nhà vợ

Theo lời kể của bà Đinh Thị Hương (52 tuổi, ngụ thôn 6, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 23h đêm 9/6, khi cả gia đình bà đang say ngủ thì con rể bà là Ngô Quốc Lộc (23 tuổi) phá cửa xông vào.

Trên tay cầm một can nhựa, Lộc tiến tới giường của chị Hoàng Thị Khèn (19 tuổi, vợ Lộc). Lúc đó chị Khèn đang ngủ cùng với chị ruột là Hoàng Thị Ninh (24 tuổi) và hai cháu nhỏ là Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi), Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi).

 Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, Lộc đã tưới xăng lên giường và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, các nạn nhân quằn quại kêu khóc, vùng vẫy để chạy ra ngoài. Thế nhưng Lộc đã chặn cửa, sau đó Lộc cũng tự đổ xăng, châm lửa vào mình tự thiêu. 

“Nghe tiếng kêu cứu của các con, tôi cùng chồng chạy sang thì thấy lửa cháy rực giữa nhà. Lúc đó, Ninh và Khèn lao tới, ôm hai đứa nhỏ ra ngoài thì bị Lộc cản lại. May sao hàng xóm đã giúp chúng tôi dập lửa và đưa mọi người đi cấp cứu”, bà Hương kể lại.

Sau khi nhập viện khoảng 5 phút, Lộc đã tử vong do bị bỏng quá nặng. Bốn nạn nhân còn lại đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Bà Đinh Thị Hương mẹ của nạn nhân.

Trao đổi với PL&TĐ về tình hình các bệnh nhân, bác sỹ Nguyễn Đại Phong (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào khoảng 0h45 sáng 10/6, bệnh viện tiếp nhận năm nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng do xăng. Do bị cháy đen toàn thân, bệnh nhân Lộc đã tử vong sau vài phút nhập viện. Các bệnh nhân còn lại đều bị bỏng lửa khá nặng. Trong đó, bệnh nhân Ninh bị bỏng toàn thân 60%, bệnh nhân Khèn bị bỏng 80%. Hai cháu nhỏ đều bị bỏng 40%. 

Nghi phạm có tâm lý bệnh hoạn

Nói về nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng trên, mẹ vợ Lộc cho biết, tất cả nguồn cơn đều bắt nguồn từ tâm lý bệnh hoạn của nghi phạm. 

Theo bà Hương, trước đây, Lộc và con gái bà (chị Khèn) được mai mối và nên duyên vợ chồng với nhau gần hai năm nay. Khi mới cưới nhau, vợ chồng Lộc cùng em vợ là Hoàng Thanh Xuân (13 tuổi) xuống TP HCM làm thuê một thời gian. Đến lúc chị Khèn gần sinh con, cả ba người lại cùng nhau về Đắk Lắk.

Mọi chuyện thực sự bắt đầu thay đổi khi chị Khèn sinh con trai đầu lòng được bảy ngày tuổi. Trong khoảng thời gian này, người vợ rất cần sự quan tâm, chăm sóc của chồng. Thế nhưng Lộc lại lạnh nhạt, còn thường xuyên kiếm cớ chửi bớ vợ. Vô lý hơn, người đàn ông này còn đòi ly dị vợ để cưới cháu Xuân. 

Biết được chuyện này, người thân, xóm giềng đã tới giải thích, mong Lộc hiểu được và chấm dứt suy nghĩ bệnh hoạn của mình. Tuy nhiên, người đàn ông này không nhận ra lỗi lầm, còn lớn tiếng thách thức, chửi bới. Ấm ức vì người chồng như vậy, chị Khèn đành bế con về nhà mẹ đẻ nương náu. 

Bà Hương buồn rầu: “Vợ chồng Lộc ly thân gần nửa năm nay. Sau đó Khèn về sống với tôi, Lộc cũng trở về sống với cha mẹ. Dù vậy, con rể vẫn thường xuyên qua lại nhà tôi để gây sự, đòi lại con và đòi cưới cháu Xuân. Tôi cũng không ngờ sau những lần lui tới nhà mình, Lộc đã có những suy nghĩ lệch lạc, dẫn tới hậu quả như hôm nay”.  

Các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện

Bà Hương kể tiếp, sau những chuyện “lùm xùm” về tình cảm của con cái, gia đình bà chịu rất nhiều tai tiếng từ địa phương. Bởi vậy, vợ chồng bà nhất quyết phải ngăn cản “mối tình” đi ngược luân thường đạo lý của Lộc với cháu Xuân.  Nào ngờ Lộc không nhận ra lỗi lầm, còn mù quáng hơn, đe dọa sẽ “giết chết cả nhà”. 

Chưa hết, trước khi xảy ra vụ việc khoảng hai tuần, Lộc bị cho rằng đã dụ dỗ, đưa em gái vợ vào TP HCM sinh sống. Sau nhiều ngày dò hỏi, người thân đã tìm được địa chỉ, xuống đưa cô bé dại dột trở về địa phương. Phải chăng vì thế mà nghi phạm càng điên dại hơn? 

Bà Hương nghẹn giọng: “Nếu không hạnh phúc với con gái tôi thì Lộc đi tìm người khác. Làm như vậy gia đình tôi sẽ đỡ khổ tâm, không phải xấu hổ với xóm giềng. Ngờ đâu, Lộc suy nghĩ bệnh hoạn, đem lòng yêu thương em gái vợ đang tuổi dậy thì. Gia đình tôi ngăn cản là đúng nhưng Lộc không nghe, còn hung hãn đe dọa.

Trước kia Lộc cũng hiền lành, tử tế nên tôi chỉ tưởng con rể chỉ hù dọa, ai ngờ nó lại nhẫn tâm gây ra chuyện tày trời. Giờ Lộc chết, coi như đã hết. Thế nhưng những người nếu may mắn sống sót, chắc chắn sẽ phải mang tật nguyền suốt đời, mang mặc cảm rất lớn khi trở lại xã hội”. 

Các nạn nhân tiên lượng xấu

Với bộ dạng khắc khổ, ông Hoàng Văn Lương (58 tuổi, bố chị Khèn) ngồi co ro giữa căn nhà trống hoác, chỉ còn một màu đen nhẻm của tro. Ông khẳng định lại, chỉ vì bị cấm cản khi đòi cưới cháu Xuân, Lộc mới nảy sinh lòng thù hận và rắp tâm lên kế hoạch tạt xăng, đốt cả nhà vợ. 

Ông Lương đau đớn kể lại: “Căn nhà chỉ rộng khoảng 5m2, chỉ có duy nhất một cửa ra ngoài, Lộc lại chắn ngay đó nên các con và cháu của tôi không thoát ra được. Dù bị lửa cháy, thân thể đau đớn nhưng cả hai đứa con gái của tôi vẫn dùng hết sức bình sinh để ném hai con nhỏ ra ngoài. Nếu hàng xóm tới muộn, có lẽ giờ cả năm người đã bị lửa thiêu thành năm bộ xương khô rồi”. 

Cha nạn nhân đau đớn tố cáo tội lỗi của nghi phạm.

Trở lại với các nạn nhân, bác sĩ Phong thông tin: “Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân viên, bác sỹ cũng như máy móc, thuốc men tốt nhất để cấp cứu cho các bệnh nhân. Theo tiên lượng, khả năng tử vong của các bệnh nhân là rất cao”.

Do điều kiện điều trị, thuốc men tại bệnh viện còn hạn chế nên phía bệnh viện đã chuẩn bị hồ sơ để chuyển bốn nạn nhân trong vụ việc trên xuống Bệnh viên Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. 

Cũng theo lời bác sỹ Phong, hoàn cảnh gia đình của các bệnh nhân rất khó khăn. Hiện bệnh viện đã miễn phí hoàn toàn chi phí điều trị, cấp cứu cũng như thuốc men cho các bệnh nhân. “Trước mắt, cá nhân tôi đã ủng hộ số tiền 5 triệu đồng, các y bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình cũng đã hỗ trợ số tiền 2 triệu đồng để giúp gia đình đỡ phần nào khó khăn. Phía bệnh viện đang kêu gọi các tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa để cứu chữa cho các bệnh nhân này”, bác sỹ Phong chia sẻ.

Trao đổi với PL&TĐ về vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng PC45 (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trong ngày 10/6, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể Lộc cho gia đình tổ chức mai táng. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ cháy do Lộc tạt xăng và đốt. Hiện hung thủ đã chết nên CQĐT không khởi tố vụ án./.

Đọc thêm