Đội pháo hoa Mỹ, Nhật Bản đã đến Đà Nẵng

(ĐNĐT) - Tối 21-3, sau khi đến Việt Nam, thành viên hai đội Nhật Bản và Mỹ quá cảnh tại TP.HCM để tiếp tục đáp chuyến bay VN 323 của Vietnam Airlines đến Đà Nẵng, chuẩn bị cho Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2010 (DIFC 2010)

(ĐNĐT) - Tối 21-3, sau khi đến Việt Nam, thành viên hai đội Nhật Bản và Mỹ quá cảnh tại TP.HCM để tiếp tục đáp chuyến bay VN 323 của Vietnam Airlines đến Đà Nẵng, chuẩn bị cho Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2010 (DIFC 2010)

Những thành viên của đội pháo hoa Mỹ

Đây là hai đội đầu tiên đến với DIFC 2010, thành viên hai đội rất bất ngờ khi Joe Ghazzal - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sự kiện Global 2000 – đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ cho cuộc thi và đại diện Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng đã ra sân bay đón đoàn. Ngay sau đó, hai đội liền có buổi họp với Global để sẵn sàng ra cảng Đà Nẵng lắp đặt hệ thống pháo vào ngày 22-3.

Đội Mỹ (Công ty Pyrotecnico) gồm 6 thành viên. Đội trưởng Rocco Vitale hồ hởi nói rằng sẽ khiến mọi người không chỉ xem mà phải nhảy nhót khi thưởng thức màn trình diễn pháo hoa của mình tại DIFC 2010.

 

“Chúng tôi đã xem DIFC 2008 và 2009 qua video và nghiên cứu khá rõ các đối thủ, chúng tôi cũng mang theo rất nhiều loại pháo và rất tự tin, sẵn sàng cho DIFC 2010, tôi muốn biến DIFC thành một vũ hội thật sự, khi mọi người cùng xem pháo hoa, cùng ở bên nhau thật vui vẻ trong một không gian náo nhiệt”. Slogan mà Rocco đưa ra cho đội mình là: “Rock loves … DIFC”.

Đón đội pháo hoa Nhật Bản (trái) tại sân bay Đà Nẵng

Trong khi đó, đội Nhật Bản (Công ty Tamaya Kitahara) đến Đà Nẵng lần này có 7 thành viên, đặc biệt trong đó có 2 thành viên nữ rất… teen. Khác với gương mặt nghiêm nghị của đội trưởng Takanori Suda, các thành viên còn lại rất vui tính và đặc biệt thích tạo dáng trước ống kính.

Ngày hôm nay, 22-3, các đội Pháp và Bồ Đào Nha sẽ đến Đà Nẵng để tranh tài ở DIFC 2010.

Lưu Thủy

Đọc thêm