Em chồng đánh chị dâu hoảng loạn vì nghi ngoại tình

Bị 4 người em của chồng đánh hội đồng tàn nhẫn, chị Mai Thị Thu Hà, 35 tuổi, ở thị trấn A Lưới, Thừa Thiên- Huế rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Bị 4 người em của chồng đánh hội đồng tàn nhẫn, chị Mai Thị Thu Hà, 35 tuổi, ở thị trấn A Lưới, Thừa Thiên- Huế rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Chị Hà vừa xuất viện sau hơn nửa tháng điều trị vết thương. Mặt chị xanh xao, bầm tím, ánh mắt còn lộ rõ nỗi sợ hãi, hoảng loạn. “Tui không dám về nhà, mấy em chồng nói sẽ đánh tui đến chết mới thôi” - chị Hà giải thích việc mình thuê phòng trọ ở.

Tối 31/5, chị Hà đang cùng chồng là anh Hoàng Phu dọn dẹp đồ đạc trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng la ó, chửi bới và tiếng đạp cửa tới tấp. Khi cánh cửa gỗ bị đạp sập xuống thì bốn người em của anh Phu là Hoàng Tín, Hoàng Cường, Hoàng Thị Nhung và Mai Thành Đạt (chồng Nhung) xông vào khống chế anh Phu sau đó nắm tóc và đánh tới tấp vào người và mặt chị Hà. Đến khi chị Hà nằm bất động giữa nền nhà loang lổ máu, cả bốn mới chịu bỏ đi.
Mô tả ảnh.
Chị Hà khi đang nằm điều trị tại viện.
Chị Hà được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng ở TP Huế. Theo ông Nguyễn Cang Cường - Phó trưởng khoa Ngoại của bệnh viện, chị Hà bị gãy sống mũi chính, mặt và ngực bị sưng vù bởi hàng loạt chấn thương nghiêm trọng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn A Lưới đã phối hợp với Công an huyện A Lưới tiến hành điều tra vụ việc. Đến nay, hồ sơ vụ án đang được hoàn tất để đưa các đối tượng gây án ra truy tố trước pháp luật. Theo ông Lê Viết Hải - Trưởng Công an thị trấn A Lưới, cả bốn đối tượng gây án đều thừa nhận hành vi đánh đập tàn nhẫn chị Hà, trong đó Nhung dùng đá ném vào đầu chị Hà. Các đối tượng Tín, Cường, Nhung, Đạt cho biết, họ hành hung chị Hà là để “trừng trị” thói ngoại tình của chị dâu. “Bằng chứng” mà những người này đưa ra là những năm gần đây chị Hà thường ăn mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ (!). Thế nhưng, qua tìm hiểu được biết, chị Hà vừa chuyển từ nghề buôn bán sang làm cấp dưỡng tại một trường mẫu giáo ở địa phương. Do công việc nên chị phải chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn A Lưới - cũng khẳng định chị Hà là người phụ nữ mẫu mực, hết lòng yêu thương chồng con và có trách nhiệm với xã hội nên không thể có chuyện chị ngoại tình. Theo chồng chị Hà, bốn người em vu cho Hà ngoại tình chỉ là cái cớ để ra tay đánh đập, nhằm dằn mặt để chiếm đoạt thửa đất của vợ chồng chị. Trước đây vợ chồng chị Hà cho vợ chồng Nhung - Đạt mượn thửa đất của mình để sinh sống và canh tác. Thời gian gần đây, anh Phu phải nghỉ nghề giáo viên do mắc bệnh nên cần lấy lại miếng đất để làm ăn. Nhung - Đạt cho rằng chị Hà “chủ mưu” trong việc lấy lại đất nên rủ thêm hai người em đánh chị.
Theo Nông thôn Ngày nay

Đọc thêm