Em chủ tịch phường ồ ạt "gom" đất ruộng chờ… dự án

Gần đây, phường Thị Đán (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bùng nổ “cơn sốt” mua bán đất ruộng. Theo điều tra riêng của Pháp Luật Việt Nam, em trai Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán là người đóng vai trò “cầm chịch” trong các hợp đồng chuyển nhượng này…

Gần đây, phường Thị Đán (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bùng nổ “cơn sốt” mua bán đất ruộng. Theo điều tra riêng của Pháp Luật Việt Nam, em trai Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán là người đóng vai trò “cầm chịch” trong các hợp đồng chuyển nhượng này…

Em Chủ tịch phường “thu gom” đất ruộng

Ông Nguyễn Văn Bộ (tổ 3, phường Thịnh Đán) cho Pháp Luật Việt Nam biết, năm 2010, ông là người ký hợp đồng bán cho ông Nguyễn Thành Trung 680m2 đất ruộng với giá 250 triệu đồng.

Đưa phóng viên ra phần đất mà ông Bộ đã sang tay cho ông Trung trước đó, ông Bộ nói rằng ông Trung mua nhiều đất ruộng để chuyển đổi làm nhà, “hiện nay số đất mà ông Trung mua đã được san phẳng, chờ chuyển đổi thành đất thổ cư”.

Việc chuyển nhượng đất nông nghiệp nói trên, ông Bộ khẳng định là “có sự xác nhận của HTX và tổ trưởng tổ dân phố số 3”. Cũng theo ông Bộ, hiện tại, ông Trung đã cầm “sổ đỏ” cũng như hợp đồng mua bán để làm thủ tục gì đó.

Em chủ tịch phường ồ ạt "gom" đất ruộng chờ… dự án ảnh 1
Phần đất mà ông Bộ bán cho em trai Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán

Việc mua bán đất nông nghiệp không chỉ được “khoanh vùng” tại tổ dân phố số 3, mà “phạm vi” chuyển nhượng đã lan tràn sang các tổ dân phố khác trên phường Thịnh Đán.

Ông Nguyễn Duy Lợi, tổ trưởng tổ dân phố số 4 khẳng định, ông là người đã ký xác nhận trên giấy mua bán đất giữa ông Trung với người dân nhiều lần. “Tổ 4 có khoảng 4 người bán đất cho ông Trung, còn tổ 22 thì nhiều lắm. Ông Trung còn nhờ chị gái là Liên và con trai chị Liên đứng tên trong hợp đồng mua bán đất ruộng của người dân”, ông Lợi nói.

“Ông Trung mua la liệt như trận đấu, bên kia - tổ 4, 5,6 là nhiều nhất. Hiện nay tại cánh đồng Cạt, ông Trung mua khoảng 40.000m2”, một người dân sinh sống tại tổ 4 cho biết.

Chủ tịch phường: “Em tôi mua 10, 20 mẫu cũng bình thường”

Cũng theo người dân trên, tất cả phần đất tại cánh đồng Cạt mà ông Trung mua sau này có dự án quy hoạch đường 36m. “Vì tôi vẫn thấy họ đo cắm để làm đường. Tuy nhiên, UBND TP. Thái Nguyên trước đây đã có thông báo cấm mua bán đất nông nghiệp nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện mua bán vẫn diễn ra bình thường”, người dân này thông tin thêm.

Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán, ông Nguyễn Hữu Quang nói rằng “việc mua gom đất nông nghiệp của Nguyễn Thành Trung - em trai tôi - là bình thường”. “Mua hàng trăm ô đất cũng bình thường”, ông Quang khẳng định.

Về thông tin việc mua bán đất của ông Trung là được sự “bảo kê” của chủ tịch UBND phường Thịnh Đán, ông Nguyễn Hữu Quang nói: “Tôi nghe việc này mấy năm nay rồi, chứ không phải bây giờ. Dư luận người ta nói rất nhiều, tôi bị áp lực rất nhiều về việc đó. Tôi nhắc nhở thường xuyên em tôi mua đúng pháp luật, không cấm mua, có tiền thì mua. Luật người ta cho phép điều đó, thậm chí mua 10, 20 mẫu cũng bình thường. Nếu em tôi mua sai, không đúng đối tượng thì tôi chịu trách nhiệm”.

Việt Hưng

Đọc thêm