Fernando Torres: 50 triệu bảng - một trò đùa!

Nếu cần một cái tên minh họa cho những hoang mang của Pre-mier League trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này thì đó là trường hợp Fernando Torres, chân sút mờ nhạt trong vinh quang chói lòa của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 vừa qua.
Nếu cần một cái tên minh họa cho những hoang mang của Pre-mier League trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này thì đó là trường hợp Fernando Torres, chân sút mờ nhạt trong vinh quang chói lòa của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 vừa qua.

Anfield được an ủi khá nhiều khi Torres ăn mừng chức VĐTG cùng chiếc khăn Liverpool truyền thống chứ không phải như Cesc Fabregas hớn hở mặc áo… Barcelona. Tuy nhiên, những đồn đoán về tương lai Torres lại rộ lên, nhất là khi mùa giải tới Liverpool sẽ không có mặt ở sân chơi Champions League.

Điều đáng nói, đích đến đang được cho là không phải Nou Camp, City of Manchester mà chính là… Stamford Bridge! Tuần này, Daily Mirror đưa tin: “Chelsea tiếp tục quyết tâm lôi kéo Torres khỏi Liverpool, bất chấp tiền đạo này bị chẩn đoán rách cơ háng. Chấn thương mới nhất đó không ảnh hưởng tới ý định của Chelsea nhân lúc Anfield bất ổn để đưa Torres về Lon-don”. Tờ The Sun cùng ngày còn cụ thể hơn: “Chelsea đang sẵn sàng đưa ra cái giá 50 triệu bảng cho Torres”.

Fernando Torres - chân sút quá mờ nhạt tại World Cup 2010- Ảnh: Getty

Hai tờ báo trên đương nhiên nổi tiếng lá cải và chẳng mấy đáng tin. Nhưng từ câu chuyện này, không phải không có điều đáng ngẫm nghĩ. Torres tài năng. Điều đó không thể phủ nhận. Trong một mùa giải vật lộn với chấn thương như năm ngoái, anh vẫn là chân sút hàng đầu của Liverpool cùng 22 bàn. Nhưng sự trở lại tại World Cup rõ ràng quá tệ khi không có bàn nào và vai trò dự bị nhạt nhòa. Chấn thương háng mới nhất là lần thứ 3 năm nay, Torres phải nghỉ dài. Nó không đến nỗi quá nghiêm trọng và anh có thể kịp bình phục cho vòng khai cuộc nảy lửa với Arsenal ngày 15/8.

Năm ngoái, Torres đá chính chỉ 20 trận ở Premier League. Mùa trước đó cũng vậy. Mùa 2007-2008, mùa đầu tiên đến với giải Ngoại hạng, anh đá chính được 29 trận. Tính trung bình, mỗi mùa Torres chơi xuất phát 23 trận, đồng nghĩa bình quân cứ hai trận lại nghỉ một trận! Chẳng ai dại dột mua một chiếc xe cứ hơi chút lại trục trặc, bất kể nó là “hàng hiệu” đến đâu. Và chưa kể cái giá cắt cổ. 50 triệu bảng lúc này quá xa xỉ đối với cả Chelsea, đại gia từng vung tay quá trán trong quá khứ.
Có vẻ trong bối cảnh đìu hiu khi Premier League không còn là thiên đường mà các ngôi sao thế giới ngóng tới, tin đồn về tương lai Torres như một cố gắng vớt vát hư danh cho giải Ngoại hạng. Thực tế thì lúc này chỉ có các fan Liverpool hài lòng chút đỉnh. Chí ít, chấn thương của Torres sẽ làm chùn bước những CLB đang săn đón anh. Nhưng, đó là một con số “ảo” an ủi khá cay đắng cho họ lẫn Premier League…
Theo TT&VH

Đọc thêm