Gái bản nhẹ dạ bị chồng sắp cưới lừa bán sang biên giới

(PLO) - Thiếu nữ người H’ Mông tên Vừ Thị Xâu (SN 1994) ở bản Bó Phảy, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La vì “nhẹ dạ cả tin” đã suýt bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người ...
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Vào tháng 4 năm 2012,  Sùng Seo Tráng (SN 1984) ở thôn Cửa Cải, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vượt biên sang Hà Khẩu (Trung Quốc) tìm em gái đã bị lừa bán. Loanh quanh bên Trung Quốc, Tráng gặp Sử. Sử nói vẫn chưa có vợ, nhờ Tráng tìm giúp một người phụ nữ cũng là người “Mông ta” bán cho Sử mua làm vợ. Sử sẽ trả 10.000 tệ (tiền Trung Quốc). Chưa tìm được người em gái mình nhưng những đồng tiền đã làm lóa mắt chàng trai bản, Tráng đồng ý ngay.
Trở lại Bảo Thắng, Tráng bắt tay đi tìm vợ cho Sử. Với vốn văn hóa lớp 8/12, qua trang web “H’Mông Za.com”, Tráng làm quen được Vừ Thị Xâu đang học ở Trường Cao đẳng Sơn La (TP.Sơn La) và tự xưng mình tên Tùng, là cán bộ địa chính xã Bản Phố, Bắc Hà, chưa có vợ con… Bằng lời lẽ ngon ngọt, mùi mẫn, Tráng  hứa sẽ lấy Xâu làm vợ sau khi Xâu tốt nghiệp ra trường.
Ngày 27/7/2013, Tráng báo với Xâu sẽ sang Sơn La đón nàng sang thăm nhà và cha mẹ mình. Gần tối cùng ngày, Tráng và một thanh niên người H’Mông tên là Thào A Lồng đã có mặt tại cổng Trường Cao đẳng Sơn La đón Xâu. 
Hôm sau, Xâu đưa Tráng xuống chợ thị trấn Mai Sơn gặp mẹ đẻ giới thiệu nhưng không gặp, hai người trở lại Trường Cao đẳng Sơn La. Trò chuyện tâm sự, nhận thấy người con trai đến với mình là người tử tế, Xâu đã đồng ý lấy Tráng làm chồng.
“Cá đã cắn câu”, Tráng bàn bạc cùng Lồng, cho Lồng biết kế hoạch  sẽ bán người con gái mới gặp này sang Trung Quốc, và nếu Lồng tham gia sẽ chia “chiến quả”. Lồng đồng ý, nhưng cũng cẩn thận nhắc Tráng: “Xâu là một sinh viên, không dễ như những người con gái ở quê đâu nhé, dễ bị tù như chơi”. 
Ngay lúc đó Tráng gọi điện cho Sử, hai người bàn gặp nhau ở bản Nà Lốc, huyện Mường Khương. Chiều 29/7/2013, Tráng đưa Xâu đến Nà Lốc gặp Sử. Thấy “món hàng” trẻ đẹp, trí thức, Sử luôn mồm “hảo, hảo” (ý là tốt), Tráng gọi Sử ra bảo mấy hôm nữa sẽ sang Lào Cai trả tiền, Sử đồng ý. 
Quay lại chỗ người yêu, Tráng nói: “Đây là anh trai của anh, em đi cùng mấy anh ấy về nhà anh trước, bây giờ anh đi thăm thằng em họ vừa bị tai nạn xe máy hôm qua nằm ở bệnh viện”. Tin chồng sắp cưới, không chút nghi ngờ, đắn đo, Xâu lên xe  với Sử. 
Xe đi đoạn đường khá xa, nàng chỉ thấy 2 bên đường các biển hiệu bằng chữ Trung Quốc. Là một sinh viên, Xâu biết mình đã bị lừa, bị bán sang bên kia biên giới. Nhanh trí, Xâu nói với người anh trai chồng tương lai dừng xe để  đi vệ sinh. Xuống xe, Xâu chạy thật nhanh về Cốc Phương. Nhờ sự giúp đỡ của bà con vùng biên, sau đó Xâu về đến gia đình tại Sơn La và đến cơ quan công an tỉnh tố giác hành vi phạm tội của kẻ buôn người Sùng Seo Tráng.
Ngày 3/8/2013, Công an Sơn La đã bắt Sùng Seo Tráng tại nhà y ở xã Xuân Quang. Tráng bị khởi tố về tội “mua bán phụ nữ đưa ra nước ngoài” theo Điều đ Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Hình sự. 
Xét thấy tính chất vụ án rất nghiêm trọng, tại phiên tòa mới đây, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Sùng Seo Tráng 5 năm tù giam. Người có tên là Lồng ở xã Xố Ly, huyện Bắc Hà cùng Tráng sang Sơn La đưa Vừa Thị Sâu sang Lào Cai, qua xác minh không có ai tên Lồng, nên không có căn cứ điều tra xử lý.

Đọc thêm