Giải cứu cháu nội, cha lỡ tay đoạt mạng con trai

(PLO) - Quỳ gối xin "nghịch tử" tha mạng cho cháu nội không được, hai "thân già" đành liều mạng xông vào giải cứu cháu. Trong lúc giẳng co, vật lộn, người cha già đã lỡ tay buông nhát dao oan nghiệt làm mất mạng sống của con trai.
Bà Trịnh Thị Tâm - vợ ông Nguyễn Đức Tân kể lại sự việc.
Bà Trịnh Thị Tâm - vợ ông Nguyễn Đức Tân kể lại sự việc.
Ông Trịnh Văn Mạnh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) cho biết: Sáng ngày 29/11/2014, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Hải (SN 1991, trú thôn 6 xã Vĩnh Thành). Hung thủ gây ra vụ thảm án không ai khác là ông Nguyễn Đức Tân (SN 1956), cha đẻ của anh Hải.

Kể lại sự việc, ông Lê Tiến Lâm (em rể ông Tân) cho biết: “Vào khoảng 16h ngày 28/11, anh Hải được bố chở đi đám cưới của một người bạn trong xã. Khoảng 22h 30',  ông Tân chưa thấy con về nên chạy xe đến đám cưới để đón con, nhưng Hải không chịu về...

Khi Hải về tới nhà, thấy bố mẹ chuẩn bị đi ngủ, Hải vẫn gọi ông Tân dậy lăng mạ, chửi bới vì “tội” đã làm xấu mặt Hải tại đám cưới của bạn. Nghĩ con say rượu nên ông Tân không khuyên nhủ chỉ bảo con đi nghỉ sớm mai còn đi làm. Được nước, Hải lấy một thanh gỗ lao vào đánh ông Tân nhiều cái. Thấy vậy, vợ ông Tân chạy ra can ngăn, nhưng bị Hải đấm đá túi bụi vào lưng, mặt. 

Hàng xóm thấy vậy đã đến can ngăn Hải và gọi anh em nhà ông Tân là ông Quyết và ông Minh đến khuyên giải. Mặc mọi người khuyên can, Hải tiếp tục cầm dao đuổi chém ông Quyết và ông Minh. Bực tức, ông Tân đã gọi cho ông Nguyễn Văn Thành (là anh trai ruột ông Tân) và ông Lê Tiến Lâm đến. 
Thấy mọi người đến, Hải xông vào trong buồng túm cổ cháu Nguyễn Đức Long, mới 4 tuổi (con ruột của anh trai Hải) để uy hiếp gia đình và dọa giết cả nhà. Trước sự hung hãn của Hải, ông Tân đã quỳ gối xin Hải tha cho cháu Long tuy nhiên Hải vẫn giữ chặt cháu Long và kề dao vào cổ. Bị chú bóp cổ, kề dao khống chế, Long vẫn ngoan ngoãn van xin chú đứng giết mình. Nhưng cứ cháu Long xin một câu là bị Hải lại tát một cái vào mặt.
Khi mọi người đang tiếp tục van xin Hải đừng làm hại Long thì Hải vung dao chém vào đầu Long. Rất may khi đó ông Tân đang ở gần, và dùng thanh gỗ trên tay đỡ nhát dao chí mạng cho cháu nội nên cháu bé chỉ bị thương. Thấy cháu Long bị chém, bà Tân đã lao tới cắn vào tay Hải để đối tượng bỏ cháu Long ra. 
Cháu Long được mọi người đưa đi viện và khâu 7 mũi do bị một phần mũi dao chém trúng đầu. Lúc này chỉ còn lại ông Tân và Hải giằng co, vật lộn trong nhà. Sau một hồi vật lộn, ông Tân đi ra nói là Hải đã chết và ông Tân cũng gọi cho công an để tự thú. 
Được biết, sau khi tốt nghiệp lớp 12, Hải vào TP.HCM theo học đại học. Tuy nhiên, mới học được nửa chừng thì Hải vướng vào tội trộm cắp tài sản và bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi được tự do trở về nhà, Hải tiếp tục lêu lổng, chơi bời với một số đối tượng xấu.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Tân để tiếp tục điều tra./.

Đọc thêm