Giải cứu một cô gái sắp bị đưa vào "động" mại dâm

Khi đang đi mua đồ ở thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), chị Hồng đã bị một đối tượng tên Đồng làm nghề xe ôm bắt cóc đến một quán cắt tóc ở Huế để làm nhân viên cắt tóc và bán dâm khi có yêu cầu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa giải cứu kịp thời một phụ nữ dân tộc Rục tại Quảng Bình bị kẻ xấu lừa vào Huế để bán dâm.

Khoảng 21h ngày 28/7, các trinh sát BĐBP tìm thấy chị Hồ Thị Hồng (SN 1989, dân tộc Rục, ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) tại ga Hiền Sĩ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/7, khi đang đi mua đồ ở thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), chị Hồng đã bị một đối tượng tên Đồng làm nghề xe ôm bắt cóc đến một quán cắt tóc ở Huế. Ngày 26/7, tên Đồng chở chị Hồng đến quán cắt tóc của chị Dương Thị Hòa (xã Hương Văn, huyện Hương Trà) để làm nhân viên cắt tóc và bán dâm khi có yêu cầu.

Biết mình bị lừa, chị Hồng đã tìm cách trốn khỏi quán cắt tóc và điện báo cho Đồn Biên phòng Cà Xèng (Quảng Bình). Các trinh sát đồn này ngay lập tức liên lạc với BĐBP tỉnh TT-Huế đề nghị giúp đỡ và xác minh điều tra vụ việc. Đến ngày 28/7, các trinh sát đã tìm ra chị Hồng tại ga Hiền Sĩ (huyện Phong Điền).

Cùng ngày, đối tượng Dương Thị Hòa đã bị BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra, xử lý. Hiện chị Hồ Thị Hồng đã được BĐBP tỉnh Quảng Bình đưa về quê an toàn.

Quang Tám

Đọc thêm