Hành động bất ngờ của người đàn ông ngoại quốc khi bị tuyên án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được một đối tượng thuê đưa ma túy sang Việt Nam, Chu Già đã “cõng” gần 3 kg rồi băng rừng đi sang bên kia biên giới. Khi bị tòa tuyên án tử hình, bị cáo này bất ngờ quỳ xuống xin được sống.
Chu Già và Chơ Già bất ngờ quỳ xuống xin được sống
Chu Già và Chơ Già bất ngờ quỳ xuống xin được sống

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Chu Già (27 tuổi) và Chơ Già (29 tuổi), cùng trú huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối 20/2/2023 khi Chu Già và Chơ Già đang ngồi uống bia thì gặp người đàn ông tự xưng tên Chay Lầu thuê vận chuyển ma túy sang Việt Nam và hứa trả tiền công mỗi người là 5 triệu Kíp Lào. Nghe vậy, cả hai đồng ý.

Chiều hôm sau, Chay Lầu dùng xe máy chở Chu Già và Chơ Già đi lấy hai ba lô chứa ma túy. Sau đó, Chay Lầu tiếp tục chở hai đối tượng đi đến khu vực biên giới Lào – Việt Nam.

Do đường xấu nên cả ba bỏ xe lại để đi bộ. Chay Lầu đi trước để dẫn đường và cảnh giới cho Chu Già vác ba lô chứa gần 3 kg ma túy còn Chơ Lầu “cõng” hơn 2,4 kg ma túy.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Hai bị cáo tại phiên tòa

Đến 19h45 cùng ngày, khi cả ba đi qua biên giới phía Việt Nam khoảng hơn 1 km thì Chu Già và Chơ Già bị Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Riêng Chay Lầu đã nhanh chân chạy thoát.

Trước bục khai báo, thông qua người phiên dịch hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hai bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn nên vận chuyển ma túy thuê để kiếm tiền.

Bị VKSND Nghệ An đề nghị án tử hình, Chu Già bất ngờ quỳ xuống, xin được sống.

Xét thấy hành vi của hai bị cáo là vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó, khối lượng ma túy mà bị cáo Chu Già vận chuyển là đặc biệt lớn nên HĐXX tuyên phạt án tử hình. Bị cáo Chơ Già bị tuyên án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đọc thêm