Hành trình chữa bệnh bằng âm nhạc

(PLO) - Giá trị cao nhất mà hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đem lại là những nụ cười của các bệnh nhân, các thầy thuốc… Những lời ca, tiếng hát đã góp phần xua đi nỗi đau do bệnh tật và nỗi buồn của bệnh nhân nghèo; xua đi sự căng thẳng và mệt mỏi của các y, bác sĩ…
Tiếp sức tinh thần người bệnh.
Tiếp sức tinh thần người bệnh.

Tiếng hát làm vơi nỗi đau thể xác

Tại Viện Bỏng Quốc gia nơi buồng bệnh vốn chỉ toàn mùi thuốc khử trùng, những cơn đau xé lòng khi các vết thương tấy sưng, nhiễm khuẩn và những tiếng thở dài não nề bỗng vang lên tiếng hát vút cao, nồng nàn khiến không gian và thời gian nơi đây có sự đổi thay khác lạ.

NSND Thanh Hoa, NSƯT Đức Long, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Thái Thùy Linh cùng con gái Vũ Thái An, ca sĩ Việt Tú, Lê Duy, Lâm Phi Quỳnh, Quốc Huy, Đan Nguyễn, Hải Yến và ca sĩ nhí Chiến Thắng đã đến tận các phòng điều trị bỏng thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân và tình nguyện hát phục vụ.

Tận mắt thấy các bệnh nhân đang vật lộn với nỗi đau thể xác, các ca sỹ thấy lòng mình như nghẹn lại. Mặc dù không có một nhạc cụ nào hỗ trợ nhưng các ca sĩ vẫn hát theo yêu cầu của bệnh nhân một cách say sưa. Tiếng hát xua tan không khí lạnh lẽo, xóa nhòa đi mọi khoảng cách giữa tất cả mọi người, chia sẻ gánh nặng bệnh tật.

Từ một ý tưởng của ca sĩ Thái Thuỳ Linh - người luôn tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã chính thức bắt đầu từ cuối năm 2011. Lần đầu tiên âm nhạc đã được đem tới biểu diễn trực tiếp ngay trong bệnh viện một cách chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí để phục vụ cho bệnh nhân và các y, bác sĩ…

Năm 2015, hành trình ấy được “tiếp sức” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Nhóm tình nguyện Tim Hồng, Công ty Truyền thông NSNmedia, Vạn Đắc Phúc… Đặc biệt, trong suốt 5 năm, hàng trăm nghệ sĩ đã nhiệt thành gửi tặng những bệnh nhân món quà tinh thần đặc sắc.

Trong gần 5 năm qua, hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đi qua trên 100 bệnh viện lớn, nhỏ khắp các tỉnh, thành. Gần 3 tỷ đồng thu được từ hòm từ thiện tại chỗ qua 143 chương trình, trong đó có 600 triệu đồng của Ngân hàng BIDV trong suốt hành trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” được trao tặng trực tiếp cho các bệnh nhân ngay tại chương trình. Hành trình này thể hiện sự tương thân tương ái, tô thắm thêm nghĩa tình đồng bào của những người dân đất Việt.

Mặc dù bị bỏng xăng khá nặng nhưng bé Thanh Thảo (Nghệ An) vẫn hồn nhiên lắc lư theo điệu nhạc.

Mặc dù bị bỏng xăng khá nặng nhưng bé Thanh Thảo (Nghệ An) vẫn hồn nhiên lắc lư theo điệu nhạc.

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Ngân ngấn nước mắt, chị Hồng Hoa (Ý Yên, Nam Định) ôm con bị bỏng trong lòng xúc động nói: “Con gái tôi 5 tuổi không may bị ngã vào nồi canh, bỏng 30% cơ thể nên cháu đau đớn, quấy khóc cả ngày. Khi các nghệ sĩ tới hát tặng con gái tôi và các bệnh nhân nhí những bài hát thiếu nhi, bé dường như quên cơn đau, líu lo hát theo. Tiếng hát thực sự động viên mẹ con tôi và các bệnh nhân khác trong những ngày điều trị”.

Bé Thanh Thảo (Nghệ An) mặc dù bị bỏng xăng khá nặng vẫn nhún nhảy hát theo điệu nhạc khi có bài “Cả nhà thương nhau”.

Còn bệnh nhân ung thư gan Lê Văn Nam (42 tuổi, quê Hải Dương) thì từng có ý định quyên sinh vì tuyệt vọng, nhưng khi được nghe bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao” do các ca sĩ hòa thanh khiến anh như bừng tỉnh. Anh thấy mình phải mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh này. “Âm nhạc thức tỉnh tâm hồn tôi, giúp tôi có thêm tinh thần để vượt quá khó khăn này” - bệnh nhân Lê Văn Nam xúc động.

Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ: “Ban đầu, không nhiều người tin rằng âm nhạc sẽ “mang” thành công đến bệnh viện vì nghi ngại tại môi trường chỉ nhìn thấy bệnh tật, buồn bã ấy sẽ không có chỗ cho ca hát. Nhiều nơi, các bác sĩ cũng nghi ngại hiệu quả của chương trình, Linh cùng đoàn tình nguyện của mình đã không ít lần bị từ chối. Tuy nhiên, với tinh thần thiện nguyện, chuỗi chương trình đã được ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ, đem đến hiệu quả tích cực trong suốt năm năm qua”.

Bên cạnh những ca sĩ “chạy sô”; ca sĩ hét giá cát sê “khủng” khi nhận chương trình biểu diễn thì vẫn còn đó những ca sĩ miệt mài đi hát từ thiện, cất lời ca từ trái tim để cho đi tình yêu thương, sự chia sẻ với tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

NSND Thanh Hoa rưng rưng: “Mỗi lần hát tặng các bệnh nhân, tôi lại dâng lên sự xúc động khôn tả. Tôi mong các khán giả là các bệnh nhân thêm sự lạc quan, gắng sức chữa trị”.

Ban Tổ chức “Mang âm nhạc đến bệnh viện” cho biết, trong năm 2016 sẽ tiếp tục tổ chức 20 chương trình với chất lượng và quy mô rộng lớn hơn phục vụ được nhiều khán giả là những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y, bác sĩ, cán bộ đang công tác tại các bệnh viện trên cả nước.

Đọc thêm