Hậu Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT

(PLVN) - Ngày 9/11, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Ban ATGT tỉnh Hậu Giang, các ban ngành, đoàn thể và địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong, chấn thương nặng do tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang).


Tham gia đoàn thăm hỏi có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia; ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban ATGT Hậu Giang; Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cùng lãnh đạo các ban ngành, địa phương.

Các gia đình nạn nhân vui mừng và cảm kích sự quan tâm của lãnh đạo các cấp
 Các gia đình nạn nhân vui mừng và cảm kích sự quan tâm của lãnh đạo các cấp

Cụ thể, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình có nạn nhân tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng do TNGT trên địa bàn TP Vị Thanh và huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang), trong đó có người tử vong khi chỉ mới 16 tuổi. Đại đa số các nạn nhân tử vong là trụ cột kinh tế chính trong gia đình.

Đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT
 Đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT

Cụ thể, anh V.T.V (TP Vị Thanh) bị TNGT tử vong để lại vợ và 2 con nhỏ, đứa lớn 11 tuổi đang học lớp 6, đứa nhỏ 6 tuổi đang học lớp 1. Gia đình chị hiện sống trong căn nhà khoảng 50m2, lợp tôn, vách lá. Cuộc sống của 3 mẹ con chị chủ yếu chỉ nhờ vào thu nhập từ việc bán bún hàng ngày.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban ATGT Hậu Giang (bìa trái) tặng quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT
 Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban ATGT Hậu Giang (bìa trái) tặng quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT

Tương tự, trước khi xảy ra TNGT, P.V.T (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đi làm thuê để nuôi sống cả gia đình (mặc dù lúc này T. mới 15 tuổi), khi T. tử vong cha T. phải đi làm thuê một mình từ phụ hồ, bốc xếp … để nuôi sống gia đình. Do phải thường xuyên làm công việc nặng nhọc, ăn uống thiếu thốn lại mắc  nhiều bệnh nặng nên hiện nay đã nghỉ làm. Mấy năm nay, mẹ T.  phải đi bán vé số kiếm sống.

Đáng thương hơn là trường hợp của anh Đoàn Văn Nhí (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Khi học hết lớp 9, Nhí đã đi làm tiếp thị nước sơn để nuôi sống gia đình. Đến khi bị tai nạn, bị xe cán ngang phần chân khiến việc đi lại gặp khó khăn, bắp chân thỉnh thoảng bị lở loét, thuốc men chủ yếu dựa vào tiền làm thuê “ba cọc ba đồng” của mẹ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi và động viên gia đình
  Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi và động viên gia đình

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia gửi lời thăm hỏi chia sẻ, động viên đối với các gia đình. Đồng thời cho biết, trong các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, Ủy ban ATGT quốc gia luôn phát động trong cả nước bên cạnh lễ tưởng niệm cần có hoạt động chia sẻ, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân không may tử vong do TNGT hoặc gặp TNGT dẫn đến hoàn cảnh khó khăn.

“Qua đây mong muốn các nhà báo, phóng viên báo đài quan tâm, tìm hiểu đưa tin hoàn cảnh khó khăn của gia đình các nạn nhân để mọi người biết đến hậu quả của TNGT mang lại. Đồng thời là lời cảnh báo nhắc nhở người tham gia giao thông tuân thủ pháp luật. Đặc biệt, gửi thông điệp cảm thông, chia sẻ đến người dân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do TNGT, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển trong tương lại”, ông Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu và các thành viên trong đoàn thắp hương tại bàn thờ của các nạn nhân
 Đại biểu và các thành viên trong đoàn thắp hương tại bàn thờ của các nạn nhân

Bà Đoàn Thị Sơn (48 tuổi – mẹ của nạn nhân Đoàn Văn Nhí) cho biết, gia đình rất mừng và phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của các cấp. Có được sự giúp đỡ này phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn. “Hồi đó nó còn đi làm còn phụ giúp gia đình, bây giờ bị tai nạn như thế này rồi cuộc sống ngày càng khó khăn, lây lất qua ngày nhờ bà con giúp đỡ”, bà Sơn chia sẻ.

Đọc thêm