Hễ ngồi ăn với chồng là thấy ớn lạnh

Mỗi khi ngồi ăn với chồng là Cheryl phải đeo tai nghe, vì nếu tiếng nhai thức ăn lọt vào tai, cô sẽ bị vã mồ hôi và ớn lạnh.
Mỗi khi ngồi ăn với chồng là Cheryl phải đeo tai nghe, vì nếu tiếng nhai thức ăn lọt vào tai, cô sẽ bị vã mồ hôi và ớn lạnh.

Cứ nhìn thấy ai chuẩn bị đưa đồ ăn lên nhai hay thậm chí nuốt một ngụm nước là Cheryl Houghton, 30 tuổi, người Anh, lập tức vã mồ hôi hột, người lạnh ngắt vì sợ hãi bởi âm thanh họ tạo ra. Nỗi sợ này ám ảnh Cheryl từ lúc cô 13 tuổi sau khi xem một show truyền hình, trong đó một phụ nữ nói ghét nghe tiếng phát ra khi mọi người ăn táo. Kể từ đó, cô luôn hình dung và có cảm giác sợ âm thanh phát ra khi mọi người ăn mà không lý giải nổi tại sao.

Cheryl phải sử dụng tai nghe, nghe nhạc trên iPod để trốn tránh âm thanh chồng cô phát ra khi đang nhai thức ăn trong bữa cơm tối. Cheryl nói: “Những âm thanh đó có thể hủy hoại cuộc sống của tôi. Chỉ một tiếng nuốt đồ uống cũng đủ khiến tôi toát mồ hôi và ớn lạnh”.

Cheryl phải đeo tai nghe nhạc để không nghe thấy tiếng chồng nhai thức ăn.

Nếu đang đi siêu thị và nghe thấy mọi người ăn khoai tây chiên, cô sẽ rời đi ngay. “Tôi đã miêu tả tình trạng này với bác sĩ nhưng ông ấy không thể làm được gì. Tôi đã tìm hiểu về căn bệnh của mình và biết đó là Hội chứng nhạy cảm với âm thanh nhẹ”.

Cô và chồng không bao giờ ăn sáng cùng nhau bởi ngũ cốc và bánh mỳ nướng trong bữa điểm tâm rất giòn. Người duy nhất cô có thể ăn cùng là cô con gái nhỏ 5 tháng tuổi, nhưng e rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi con lớn. “Tôi không biết liệu điều này sẽ thay đổi khi con gái mọc hết răng và bắt đầu ăn thức ăn cứng không. Chỉ hình dung việc không được thưởng thức bữa ăn cùng con cũng đủ làm trái tim tôi tan vỡ”, Cheryl bộc bạch.
Theo Thiên Nhi
Đất Việt

Đọc thêm