Hillary Clinton: Người cứu rỗi Tổng thống (P2)

(PLO) - Bà giúp chồng chấm dứt những cuộc họp vòng vo và thậm chí giải quyết cả những vụ bê bối.
Chưa bao giờ có một Tổng thống nào từng có người bạn đời giống như Hillary Rodham Clinton. Bà đã tham dự những cuộc họp về chiến lược tranh cử tổng thống của chồng ở Little Rock, Ark., và sau này trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) có một văn phòng ở West Wing.
Một sức mạnh độc lập
Bà giúp chồng chấm dứt những cuộc họp vòng vo và thậm chí giải quyết cả những vụ bê bối.
"Điều ông ấy (Bill Clinton) thiếu là tính kỷ luật, cả trong đời sống riêng tư và sự nghiệp, trừ khi ông ấy được ai cứu vớt", theo quan sát của Alice M. Rivlin- người từng là giám đốc ngân sách Nhà Trắng. "Tôi nghĩ phần tốt đẹp trong sự nghiệp của ông ấy có công lớn của Hillary, bởi bà là một người quyết đoán hơn, kỷ luật hơn, người có khả năng điều hành mọi thứ".
Bà là một lực lượng độc lập bên trong Nhà Trắng, một tay thúc đẩy kế hoạch chăm sóc sức khỏe vào chương trình nghị sự và khiến những kẻ nghĩ rằng bà ấy có thể mắc sai lầm phải im lặng. Bà đã từng rất dễ bị sa vào những cơn giận dữ và oán giận sâu đậm đối với Washington.
 Bà là một lực lượng độc lập bên trong Nhà Trắng
Bà đã từng phải chịu đựng mối quan hệ vô cùng phức tạp với người chồng trăng hoa của mình. Tuy nhiên bà cũng là người thường xuyên dốc lòng cho sức mạnh của ông, hướng ông tới thành công và cứu rỗi ông.
"Đôi khi bà ấy có thể bị chỉ trích bởi những cơn giận và những thứ đại loại vậy”, ông Nussbaum - người sau đó đã trở thành luật sư tư vấn Nhà Trắng đầu tiên của ông Clinton nói. "Nhưng bà ấy rất mạnh mẽ, và ông ấy cần bà vô cùng. Tôi không nghĩ rằng Bill sẽ trở thành Tổng thống nếu thiếu Hillary".
Bà Clinton đã tự lập ra một nhóm riêng của mình tại Nhà Trắng. Nhóm này được gọi là Hillaryland, và "chính họ đã là một hòn đảo nhỏ" như Betty Currie - Thư ký của tổng thống chỉ ra. Bà khiến họ trung thành với mình còn hơn là sự trung thành Tổng thống giành được từ nhóm của mình, có lẽ bởi vì bà không đơn thuần là chính trị.

Người bảo vệ

"Bà dùng trái tim nhiều hơn ông ấy", Roger Altman – từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính, nói.
Tuy nhiên ý thức bao bọc lẫn nhau trong gia đình Clinton lại rất quyết liệt. Nhiều lần, họ hành động như thể họ đang chống lại cả thế giới.
"Tôi nhớ có lần trong một cuộc họp, bà đã nổi khùng với nhân viên của mình và phê phán tất cả chúng tôi đã thiếu năng lực ra sao và ông ấy đã phải đảm nhiệm vai trò người thợ máy, lái xe và làm tất cả mọi thứ - những thứ mà chúng tôi đã không thể làm được. Tại sao ông ấy đã phải làm tất cả một mình?", Joan N. Baggett - một trợ lý về các sự vụ chính trị kể lại.
"Bà dùng trái tim nhiều hơn ông ấy", Roger Altman – từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính, nói. 
Ông Clinton cũng có tâm trạng tương tự khi có những mũi tên chĩa vào vợ mình. Các cố vấn của ông sớm học được bài học rằng không bao giờ được phán xét Hillary trước mặt ông.
"Ông ấy thực sự phản ứng dữ dội khi người ta chỉ trích Hillary," theo Mickey Kantor - chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1992 và là Bộ trưởng Thương mại sau này. "Ý tôi là ông ấy thực sự nổi giận - bạn chỉ có thể nhìn thấy rõ cơn giận vì mặt ông ấy đỏ lên”.
Bill phụ thuộc vào Hillary nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Điều đó làm ông mù quáng tới mức chuốc lấy rắc rối, một số nhà tư vấn kết luận, trong đó đáng chú ý nhất cuộc vận động xấu số của bà nhằm cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Tuy nhiên, ông hiếm khi bác bỏ quan điểm của bà, ít nhất là không theo cách mà nhân viên có thể phát hiện. "Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ vấn đề quan trọng nào khiến họ bất đồng với nhau mà cuối cùng bà ấy đã không giành chiến thắng," Abner Mikva - người từng là cố vấn Nhà Trắng nhớ lại.
(Còn tiếp)

Đọc thêm