Hình ảnh xúc động: Chiến sỹ Công an nhân dân cõng nam sinh khuyết tật đến trường thi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 29/6, hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân cõng nam sinh khuyết tật đến trường dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Một lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện Thạch Thất (Hà Nội) xác định, đây là hình ảnh tại quê hương mình.
Hình ảnh xúc động: Chiến sỹ Công an nhân dân cõng nam sinh khuyết tật đến trường thi

Thông tin từ Ban tuyên giáo Thạch Thất, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, các chiến sỹ công an nhân dân đang công tác tại Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã đến tận nhà để đưa đón một nam sinh bị khuyết tật bẩm sinh tham dự kỳ thi.

Nam sinh được đưa đón là Nguyễn Duy Phúc, học sinh trường Trung học phổ thông Thạch Thất. Em bị khuyết tật bẩm sinh, cơ thể không phát triển bình thường, đặc biệt em đi lại rất khó khăn.

Hiện Phúc đang sinh sống cùng mẹ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 5, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. Tuy điểm thi của em được đặt tại chính quê hương mình - trường Trung học Cơ sở Hương Ngải, nhưng để đến được trường thi thực sự là nỗi khó khăn của em và mẹ. Do vậy, sự giúp đỡ của các chiến sỹ công an trong hoàn cảnh này là rất kịp thời và quý báu.

Trong suốt 4 buổi thi, các chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất đã thay nhau đến tận nhà đón em Phúc, đưa em vào phòng thi, hết buổi thi lại đón em từ phòng thi, đưa về nhà.

Hình ảnh chiến sỹ áo xanh giúp đỡ thí sinh khuyết tật đã gây xúc động mạnh đối với nhiều người. Và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với các chiến sỹ Công an đang quên mình vì sự bình yên của xã hội, với tinh thần "Vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ".

Phát biểu cảm xúc về hình ảnh này, bạn đọc Đỗ Huyền nói: "Một hình ảnh thật đẹp, thật ấm áp tình người!" Bạn Ánh Tuyết cũng gửi lời tới các chiến sỹ công an huyện Thạch Thất: "Các anh đã có tấm lòng thật nhân hậu, ấm áp. Các anh đã thể hiện mình là người chiến sỹ của dân, trong lòng dân." "Một hình ảnh gần gũi, bình dị, nhưng đã khiến hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân tỏa sáng, đẹp đẽ quá!" - bạn đọc Tâm Anh bày tỏ.

Bạn đọc cũng gửi lời chúc em Phúc sẽ đạt được ước mơ của mình; Mong muốn những sự giúp đỡ của các chiến sỹ công an hôm nay sẽ giúp em Phúc thêm niềm tin vào cuộc sống để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, làm được nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các Chiến sỹ Công an nhân dân huyện Thạch Thất đưa em Phúc đến trường thi

Các Chiến sỹ Công an nhân dân huyện Thạch Thất đưa em Phúc đến trường thi

Đưa em vào tận phòng thi...

Đưa em vào tận phòng thi...

Đón em về...

Đón em về...

Niềm vui của mẹ con Phúc và các chiến sỹ Công an sau khi kết thúc kỳ thi.

Niềm vui của mẹ con Phúc và các chiến sỹ Công an sau khi kết thúc kỳ thi.

Đọc thêm