Hòa Vân giữa mùa xuân

Đợi mãi mới có được mấy ngày biển lặng, chúng tôi ra thăm Hòa Vân (Liên Chiểu). Đại úy Vũ Văn Mạc-Trạm trưởng Trạm Biên phòng Hòa Vân cho biết: Ở đây chỉ có 4 anh em, nhưng mỗi khi xuân về Tết đến đều được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Đồn 244 và chính quyền địa phương nên chúng tôi đón xuân cũng đầy đủ các thứ bánh kẹo, mứt Tết, bánh chưng, thịt heo.  

Đợi mãi mới có được mấy ngày biển lặng, chúng tôi ra thăm Hòa Vân (Liên Chiểu). Đại úy Vũ Văn Mạc-Trạm trưởng Trạm Biên phòng Hòa Vân cho biết: Ở đây chỉ có 4 anh em, nhưng mỗi khi xuân về Tết đến đều được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Đồn 244 và chính quyền địa phương nên chúng tôi đón xuân cũng đầy đủ các thứ bánh kẹo, mứt Tết, bánh chưng, thịt heo.

Đại úy Vũ Văn Mạc bên cành mai vàng chuẩn bị đón xuân.  

Còn rau quả thì anh em tha hồ sử dụng, bởi đó là sản phẩm “nhà làm được”. Trạm có đủ thực phẩm cho cái Tết cổ truyền. Binh nhất Nguyễn Khắc Vũ, nhà ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nhập ngũ tháng 2-2009. Khi chúng tôi có mặt ở Hòa Vân, Vũ đang trong phiên trực gác. Nhìn dáng đứng hiên ngang, vững vàng của Vũ với tuổi 20 căng đầy sức sống, tôi chợt thấy tự hào về người lính Biên phòng, mặc cho gian khổ, khó khăn ở những nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đêm phủ lên Hòa Vân một màn sương giá lạnh. Tôi đang cuộn tròn trong chăn ấm cũng phải bật dậy với hồi còi báo động dồn dập. Nhanh như cắt, cả trạm đã có mặt tại nơi tập kết ra vị trí chiến đấu. Tiếng máy thuyền xé màn đêm giữa sóng biển ầm ào, những người lính quân phục ướt đầm sương trong buổi tuần tra trên biển. Đại úy Vũ Văn Mạc từ trên xuồng bước xuống, khuôn mặt còn ướt đẫm những hạt sương mai, miệng tươi cười: “Báo động như thế này là chuyện thường ngày của người lính. Tàu lạ xâm phạm lãnh hải Tổ quốc có chừa đêm tối hay bão gió đâu anh”.

Binh nhất Nguyễn Khắc Vũ ở lại đón Tết với Hòa Vân và mừng sinh nhật lần thứ 20. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ đón Tết xa nhà. Anh mong sao những ngày Tết trời yên biển lặng để có tàu ra cho anh gửi lời chúc Tết về gia đình, bạn bè. Người lính trẻ ấy đã chọn ốc đảo vui xuân, bởi như anh suy nghĩ: “Lính biên phòng đón Tết nơi biên cương, đảo xa không thể buồn, bởi nơi nào cũng là quê hương”.

Xuân mới đang về trên ốc đảo Hòa Vân thân thương với sắc xuân đong đầy trong từng đôi mắt của người chiến sĩ canh biển.

Bài và ảnh: BÁ VĨNH

Đọc thêm