Học trò đâm chết sư phụ

Sau trận cãi vã nảy lửa, tưởng mọi chuyện êm xui nhưng chỉ vì một câu nói thách mà Nguyễn Ngọc Nguyên (16 tuổi, quê Ninh Thuận) đã dùng tuốc-nơ-vít đâm chết người từng cầm tay chỉ việc cho mình.
Sau trận cãi vã nảy lửa, tưởng mọi chuyện êm xui nhưng chỉ vì một câu nói thách mà Nguyễn Ngọc Nguyên (16 tuổi, quê Ninh Thuận) đã dùng tuốc-nơ-vít đâm chết người từng cầm tay chỉ việc cho mình. Ngày 15-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nguyên mức án 8 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra HĐXX còn buộc gia đình bị cáo bồi thường 71 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Theo cáo trạng, Nguyên và Nguyễn Thanh Thông (22 tuổi) cùng là học viên của cơ sở bơm béc dầu do anh Nguyễn Văn Tươi làm chủ. Do làm thợ chính nên Thông đã dạy cho Nguyên học việc.
Bị cáo Nguyên phạm tội lúc 16 tuổi 4 tháng
Ngày 20-12-2009, anh Tươi đưa tiền cho Nguyên mua thức ăn cho cả nhóm. Lúc sửa xe cho khách do thiếu phụ tùng nên Thông bảo Nguyên đưa số tiền đó đi mua đồ.  Nguyên không đưa nên hai bên cãi nhau. Sau đó Nguyên đã giao tiền cho Thông mua phụ tùng. Vẫn còn tức nên Thông vẫn có những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm Nguyên. Hai bên tiếp tục cãi vã. Thông nhào lên xe đánh nhiều cái vào mặt và xô Nguyên ngã nhào xuống sàn xe. Bị đánh liên tiếp, bị cáo đã dùng tuốc-nơ-vít đâm một nhát khiến bị hại tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Nguyên đã bỏ trốn và bị bắt vào ngày 22-12-2009 tại Thị trấn Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Theo Phạm Dũng
Người Lao Động

Đọc thêm