Khi Facebook thành công cụ của tội phạm...

Cứ 40 phút, cảnh sát trên thế giới lại nhận được một cuộc điện thoại thông báo về một hành động tội ác có liên quan đến trang mạng xã hội Facebook. Riêng trong năm 2011 tại Anh, các cơ quan chức năng cũng đã thống kê được khoảng 12,3 ngàn trường hợp phạm tội có liên quan đến trang mạng xã hội này.

Cứ 40 phút, cảnh sát trên thế giới lại nhận được một cuộc điện thoại thông báo về một hành động tội ác có liên quan đến trang mạng xã hội Facebook. Riêng trong năm 2011 tại Anh, các cơ quan chức năng cũng đã thống kê được khoảng 12,3 ngàn trường hợp phạm tội có liên quan đến trang mạng xã hội này.

Lên mạng lừa tình

Facebook đang trở thành một hiện tượng "vô tiền khoáng hậu" trong thế giới mạng. Chưa có một trang web, một diễn đàn hay một tổ chức "ảo" nào có thể thu hút số lượng thành viên gia nhập nhanh và nhiều như Facebook. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, trong đó có nhà phân tích cao cấp Gregory Lyons của hãng iCrossing, số lượng các thành viên của trang mạng xã hội này sẽ cán mốc một tỷ vào tháng 8/2012.

Hiện tượng này được nhiều người nhận định theo hướng tích cực khi nó mang lại cho con người ta một cách giao lưu "phi truyền thống", một kênh liên lạc không giống như bất cứ cách thức nào đã từng có trong thế giới mạng và cả trong thế giới thực. Thế nhưng, đằng sau tấm gương phẳng và sáng mịn đó là một sự thật hãi hùng, là những con quỷ gian ác lẩn trốn chỉ chờ cơ hội để vồ lấy những con mồi ngây ngô, xấu số.

Ashleigh Hall, một nữ sinh 17 tuổi theo học nghề y tá, là một trong những nạn nhân điển hình của các vụ án “lừa tình” qua Facebook. Cô bé rơi vào cái bẫy chết người của tên Peter Chapman, 35 tuổi. Đó là vào khoảng thời gian tháng 9/2009, Ashleigh lang thang trên mạng Facebook và bị hấp dẫn bởi tài khoản của một thanh niên bảnh trai với cái tên Peter Cartwright. Hai người kết nối với nhau và gửi rất nhiều tin nhắn với những lời tán dương ngọt ngào. 

Nữ sinh Ashleigh Hall (trái) đã trở thành nạn nhân của kẻ đồi bại Peter Chapman (phải) do quen biết trên Facebook
Nữ sinh Ashleigh Hall (trái) đã trở thành nạn nhân của kẻ đồi bại Peter Chapman (phải) do quen biết trên Facebook

Sau vài tuần “quen thân”, Cartwright đã gửi nhiều tin nhắn để hẹn gặp Ashleigh. Cô bé đã nhận lời để mong được gặp "người trong mộng". Khi gặp gỡ Ashleigh mới bàng hoàng với vẻ ngoài “chẳng có gì liên quan” của “người thật” và “người ảo”, bởi kẻ gặp gỡ cô không phải là cậu bé Peter Cartwright đẹp như trong ảnh. Hắn vẫn tiếp tục lừa cô bé với lời dối trá mình là cha của Cartwright và đến điểm hẹn thay cho con trai để kiểm chứng mối quan hệ trên mạng của con mình.

Ashleigh ngây thơ đã tin vào lời nói dối đó và đi theo Chapman đến một nơi mà hẵn đã bố trí sẵn “thiên la địa võng”. Khi đã rơi vào  hang cọp, Ashleigh không còn đường thoát và trở thành nô lệ tình dục của Chapman. Hắn bắt cô bé phục vụ cho ham muốn thú tính: Bịt mắt, trói tay và quay phim lại những cảnh tượng đồi bại.

Nạn nhân đã chết ngay tại nơi bị hành hạ. Hung thủ đã vứt xác cô bé xuống một con mương rồi ung dung lái xe bỏ đi. Hành động tội ác của hắn sau đó đã bị phát hiện và con quỷ này phải nhận bản án với thời gian ngồi tù tối thiểu là 35 năm vì các tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người.

Ngoài ra cũng còn rất nhiều các trường hợp khác mà nạn nhân là các cô bé cậu bé tuổi 13 - 14 đã trở thành mục tiêu của kẻ ác thông qua Facebook. Không chỉ bị xâm hại bởi những người lạ, nạn nhân của các vụ án có liên quan đến Facebook còn có cả những trường hợp “tủi nhục” vì người thân. Đó là trường hợp của một cô bé 17 tuổi đã bị bạn trai cũ đăng ảnh khỏa thân lên mạng Facebook cho các thành viên trên mạng này thỏa sức chiêm ngưỡng.

Một trường hợp khác là một phụ nữ tại Cleveland, là nhân chứng trong một vụ án cưỡng hiếp. Trong thời gian xét xử vụ án, người phụ nữ này đã vô tình kết nối trên Facebook với bị can trong vụ án. Chính vì vậy, kẻ phạm tội đã biết được thông tin cá nhân trong đó có địa chỉ của người phụ nữ này. Kết quả là hắn đã ra tay tấn công cô vì cô đã cung cấp bằng chứng chống lại hắn cho cơ quan chức năng trong vụ án hiếp dâm mà hắn là bị can.

13 triệu lời nói dối – 13 triệu nguy cơ

Nguyên nhân của tình trạng tội phạm lợi dụng Facebook để thực hiện các hành vi tội ác của mình được cho là vì bất kỳ người nào cũng khá dễ dàng gia nhập mạng xã hội này. Bất chấp việc Facebook có quy định chỉ những người trên 13 tuổi mới được phép trở thành thành viên, song chỉ một lời nói dối đơn giản là ai cũng có thể vượt qua được giới hạn lỏng lẻo này. 

Mark Zuckerberg còn nhiều việc phải làm với Facebook
Mark Zuckerberg còn nhiều việc phải làm với Facebook

Facebook chưa có cơ chể kiểm tra tính xác thực của các thông tin mà người dùng khai nhận để tham gia vào mạng xã hội này. Thực tế, người ta cũng ước tính có khoảng 13 triệu trẻ em nói dối về độ tuổi của mình để có thể được rong chơi trong thế giới ảo đầy cám dỗ này. Xét về độ tuổi thì cứ 1 trong 5 đứa trẻ 10 tuổi sở hữu một tài khoản Facebook, tỷ lệ này là 55% đối với những các “cậu ấm cô chiêu” ở độ tuổi 12.

Điều nguy hiểm ở chỗ, 13 triệu đứa bé này đã vô tình trở thành những miếng mồi ngon cho những tên tội phạm nhắm đến để thực hiện những hành vi tội lỗi. Đa phần những trường hợp phạm tội này là các hành động quấy rối tình dục, đe dọa, mà những kẻ tội phạm đã sử dụng đến những công cụ là những công nghệ hiện đại.

Vậy mà Facebook còn đang chuẩn bị đưa ra một quy định mới nhằm nới lỏng các điều kiện gia nhập mạng xã hội này. Theo đó, những trẻ em dưới 13 tuổi có thể “đường đường chính chính” đăng ký một tài khoản Facebook với những điều kiện ràng buộc về việc quản lý của các bậc cha mẹ như là các vị phụ huynh có thể quyết định ai sẽ trở thành bạn bè trên Facebook của con cái mình.

Điều này thoạt nhiên tưởng là sẽ tốt khi các bậc cha mẹ có thể kiểm soát và theo dõi các hoạt động của con trẻ trên Facebook, cũng như bảo vệ chúng khỏi những mối nguy hại tiềm tàng trên thế giới ảo này. Tuy nhiên, xét một cách thực tế, các bậc cha mẹ khó có thể kiểm soát 100% thời gian “online” trên Facebook của các con.

Đó còn là chưa kể đến chính bản thân các bậc cha mẹ cũng không thể kiểm soát hết những mối quan hệ của mình. Các thống kê cho thấy, một tỷ lệ không nhỏ bạn bè kết nối trên Facebook là những người mà ta không hề quen biết, chưa từng gặp mặt và cũng chả có điểm chung nào ngoài việc cùng có tài khoản Facebook nên có thể kết nối với nhau.

Trước thực trạng này, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu Facebook phải chịu trách nhiệm cho hoạt động làm ăn của mình.

Thậm chí, có những người còn khẳng định cần đóng cửa mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Jean Taylor, thành viên của Nhóm Công lý vì các Gia đinh, một tổ chức đấu tranh đòi những bản án nghiêm khắc hơn đối với những kẻ giết người, nói: “Facebook phải chịu trách nhiệm về rất nhiều trường hợp. Mọi người coi đây là một mạng xã hội nhưng nó lại gây hại cho xã hội nhiều hơn những điều tốt đẹp mà nó có thể tạo ra. Những kẻ đồi bại quá dễ dàng để đăng những bức ảnh mà chúng quan hệ tình dục với trẻ em lên mạng. Thông qua Facebook, chúng cũng dễ dàng làm quen với nhưng cô bé cậu bé. Mạng xã hội này phải bị đóng cửa”.

Một nhà điều tra kỳ cựu thì cho rằng: “Tội ác luôn hiện hữu trong xã hội. Về bản chất, Facebook không phải là một thứ gì đó nguy hiểm, tuy nhiên nó cũng như nhiều phương tiện khác trong đời sống, chúng ta phải cận trọng khi sử dụng vì những mối nguy hiểm luôn rình rập chúng ta ở khắp nơi, trong đó có cả thời gian chúng ta sử dụng mạng xã hội này. Thực tế thừa nhận Facebook là nơi khởi nguồn cho nhiều hành động phạm tội, trong đó điển hình là lạm dụng tình dục”.

Mark Zuckerberg, ông chủ mạng xã hội Facebook đang được hưởng niềm vui với cô vợ mới. Cổ phiếu của mạng xã hội này cũng đã được lên sàn chứng khoán Mỹ với mức giá IPO kỷ lục. Thế nhưng, mạng xã hội ảo này đang để lại những nỗi lo lắng lớn cho cả xã hội thực khi người ta phải luôn đề phòng, đối phó với những mỗi nguy hiểm rình rập, ẩn nấp đằng sau nó.

Đào Lâm

Đọc thêm