Khổ như sinh viên "chạy học"

Ngồi học chưa “nóng” chỗ, thuê nhà trọ chưa ổn định, sinh viên lại nhấp nhổm chuyển chỗ mới. Nhiều sinh viên hoa mắt, chóng mặt

Ngồi học chưa “nóng” chỗ, thuê nhà trọ chưa ổn định, sinh viên lại nhấp nhổm chuyển chỗ mới. Nhiều sinh viên hoa mắt, chóng mặt vì trường phải đi thuê địa điểm học.

Một lớp học của Viện Đại học Mở thuê cho sinh viên học ở Trường Chinh


Sinh viên tá hỏa chạy theo… lớp

Chuyện sinh viên trường Viện Đại học Mở Hà Nội chạy theo lớp không còn hiếm. NTT (sinh viên năm 3,  Khoa Tiếng Anh) và các bạn trong lớp không may mắn được học ở phòng lab tại cơ sở chính của trường (chỉ có hai lớp được chọn) mà phải học trong căn phòng khá chật thuê ở trường Đội - Lê Duẩn (Cầu Giấy, Hà Nội).

Sang năm thứ hai, T lại phải chuyển về học tại địa chỉ số 61, ngõ 102 Trường Chinh; học giáo dục thể chất buổi chiều thì phải chuyển sang sân vận động Bách Khoa hay sân Thượng Đình. Đó là chưa kể đến kì học giáo dục quốc phòng lại sang “nhờ” ở Ký túc xá Mễ Trì của Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Cũng vì không chạy nổi theo lớp học mà Nguyễn Thị L - một sinh viên học đồng thời cả hai khoa tiếng Anh và Kinh tế của Viện Đại học Mở, phải ngậm ngùi “chia tay” khoa kinh tế.

“Môn học ở Trường Chinh, rồi lại chạy về Văn Điển, mình lại trọ ở Kim Liên. Một ngày, mình phải đi mấy chục km, tối về đến nhà trọ, mệt bở hơi tai”- L cho biết.

Dù sinh viên phải nộp học phí 3 - 4 triệu đồng/năm, thậm chí 18 - 20 triệu đồng/năm, nhưng nhiều trường vẫn không đảm bảo lớp học, phải đi thuê địa điểm ngoài trường với điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Không chỉ có khoa Kinh tế, khoa Tiếng Anh của Viện Đại học Mở phải thuê phòng học xa trường mà mỗi khoa “xê dịch” một hướng: khoa CNTT, sinh viên học ở Định Công, khoa Kiến Trúc ở Phương Mai...

Không chỉ Viện Đại học Mở Hà Nội, nhiều sinh viên trường Đại học Đông Đô, Đại học Quốc tế Bắc Hà… cũng phải học ở những địa điểm thuê ngoài trường.

Hải Ninh, sinh viên khoa Văn Hóa - Du lịch, trường Đại học Đông Đô đang học ở địa điểm 20 Tôn Thất Tùng. Tuy nhiên, học chính khóa một nơi nhưng chỗ học giáo dục thể chất lại một nẻo (Chương Dương).

Ngại chuyển nhà

Mỗi lần chuyển chỗ học, nhiều sinh viên phải chuyển nhà. Thủy (khoa Tiếng Anh, Viện Đại học Mở Hà Nội) phải chuyển nhà ít nhất bốn lần từ khi học đại học đến nay: “Lúc học ở Cầu giấy, khi lên Trường Chinh, lúc về Văn Điển, mình phải tìm nhà thuê gần chỗ học".

Thủy cũng cho biết, khoa tiếng Anh có thể sẽ lại phải chuyển từ Trường Chinh xuống Cầu Giấy: “Mỗi lần chuyển nhà ngại lắm. Lần này có đổi chỗ học thì mình cũng không chuyển nhà nữa, vì có xe máy".

Trong khi đó, nhiều bạn cùng lớp Thủy, vì không có phương tiện đi lại, phải lao đi tìm nhà gần nơi học.

Việc chuyển chỗ học gây cho sinh viên không ít khó khăn. Tiền nhà, tiền đi lại, tiền ăn uống buổi trưa, xăng xe… khiến số tiền hàng tháng chi tiêu của sinh viên “đội” lên rất nhiều. Cuộc sống sinh viên xa nhà vốn đã khó khăn lại khó khăn tăng lên gấp bội.

Theo Tiền Phong

Đọc thêm