Khoang tàu vũ trụ Nga được bán với giá 2,9 triệu USD

Khoang tàu vũ trụ không người lái của Liên Xô cũ đã đưa thành công một con chó và người nộm vào không gian vừa được bán với giá 2,9 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's.

Khoang tàu vũ trụ không người lái của Liên Xô cũ đã đưa thành công một con chó và người nộm vào không gian vừa được bán với giá 2,9 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's.

Mô tả ảnh.
Khoang tàu Vostok 3KA-2.

Người mua khoang tàu Vostok 3KA-2 là doanh nhân người Nga Evgeny Yurchenko - David Redden của nhà Sotheby's cho hay. Giá thành trên bao gồm cả chi phí bảo hiểm cho người mua.

Ông Redden cho biết doanh nhân Yurchenko định mang khoang tàu về nước nhà.

"Tôi hy vọng rằng Vostok sẽ về đúng chỗ trong bảo tàng quốc gia, để gánh sứ mệnh kể lại lịch sử hình thành chương trình thám hiểm vũ trụ của Nga", ông Yurchenko cho hay trong một tuyên bố của Sotheby's.

Khoang tàu làm bằng hợp kim nhôm và đường kính chỉ rộng hơn 2,1m, được sử dụng cho chương trình thử nghiệm để chuẩn bị đưa nhà du hành đầu tiên vào không gian. Nó được đem ra bán đấu giá nhân dịp kỷ niệm 50 năm nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vào không gian, với giá bán ban đầu ước tính từ 2 - 10 triệu USD. Trước năm 1986, nó được phân loại "tuyệt mật".

Mặc dù bị cháy xém trong thời gian quay trở lại Trái đất, song nó đã mang con chó tên Zvezdochka hay Ngôi sao nhỏ hạ cánh an toàn. Căn phòng không gian này được đặt tên là Ivan Ivanovich.

Sotheby's cho hay người bán vô danh đã mua lại Vostok từ một người Nga nhiều năm trước đây.

Khoang tàu không người lái này đã bay vào vũ trụ nhiều tuần trước khi con tàu Vostok 3KA-3 mang theo nhà du hành đầu tiên của nhân loại Yuri Gagarin bay vào không gian thành công, ngày 12.4.1961.

Tuy nhiên, ông Redden cho hay chuyện nhận lại Vostok 3KA-2 và mang trở về Nga có thể khá phức tạp vì nó được Bộ Ngoại giao Mỹ coi là một vật thể không gian đặc biệt nên cần "một số giấy phép đặc biệt".
Theo Lao Động

Đọc thêm