Khống chế cướp giật bằng đòn… ngồi

Đó là biện pháp được một người phụ nữ có họ Sung ở thị trấn Longtan (Đài Loan) áp dụng với tên cướp giật 31 tuổi.

Đó là biện pháp được một người phụ nữ có họ Sung ở thị trấn Longtan (Đài Loan) áp dụng với tên cướp giật 31 tuổi.

Khi đang đi bộ một mình về nhà lúc 22h, Sung bị tên cướp đi xe máy giật chiếc túi xách đang khoác trên vai. Trong túi không có nhiều tiền nhưng có giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng nên Sung cố giữ lại chiếc túi.

Khi ôm chặt lấy hắn, Sung nhận thấy tên cướp thấp hơn mình tới khoảng 5 cm và gầy hơn nhiều, cô càng thêm quyết tâm nên đã giằng co và khiến gã đàn ông ngã nhào.

Trong khi vật lộn, tên cướp rút ra thanh sắt dài 25 cm chuẩn bị từ trước và đâm tới tấp vào tay trái và chân Sung nhưng rất may là nó không đủ sắc để khiến cô bị thương mà chỉ gây xây xát nhẹ.

Khi tên cướp ngã xuống, Sung ngồi lên hắn và cố gắng khống chế.

Rất may là trước khi cô kiệt sức và chịu buông ra thì một người qua đường đã gọi cảnh sát do nghĩ rằng đó là hai vợ chồng xảy ra xô xát.

Q.Dương (theo Reuters)

Đọc thêm