Liệu “sao nhí” có sớm nở tối tàn?

(PLO) - Dư luận thời gian qua liên tiếp dậy sóng bởi scandal, chưa lúc nào showbiz Việt lại chứng kiến nhiều tai tiếng lẫn thị phi như vậy. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như những scandal không bắt nguồn từ những “sao nhí ”, những tài năng vừa chớm nở…
Liệu “sao nhí” có sớm nở tối tàn?

Sớm nở tối tàn?

Những sân chơi như Giọng hát Việt nhí, Đồ rê mí là cơ hội để các em nhỏ bộc lộ tài năng và niềm đam mê ca hát của mình. Nhưng khi ánh hào quang đến quá sớm thì cuộc sống của các em dường như hoàn toàn bị đảo lộn. 
Người hâm mộ vẫn chưa hết choáng váng khi những ngày vừa qua thần tượng của họ, cô bé Phương Mỹ Chi (P.M.C) mới chỉ vừa bước ra từ một cuộc thi tìm kiếm giọng hát Việt nhí mà nay lại đón nhận lắm điều tiếng chẳng mấy tốt đẹp bủa vây. 
Mặc dù cuộc thi đã khép lại nhưng câu chuyện về P.M.C vẫn đang là tâm điểm của dư luận. Sau tin đồn hét giá cát xê lên đến vài chục thậm chí cả trăm triệu rồi việc em bị nhà trường cảnh cáo buộc thôi học thì mới đây lại xuất hiện thông tin em được một đại gia tặng cho căn nhà mới giá trị lên đến tiền tỷ. 
Mặc cho nghi án bỏ học để chạy show vẫn chưa lắng xuống, P.M.C tiếp tục nhận lời tham gia đóng phim Tết 2014. Rồi cô bé lại mới kí hợp đồng độc quyền với công ty của ca sĩ hải ngoại Quang Lê làm dư luận nghi ngại chuyện bóc lột tài năng nhí. Có vẻ như sức hút từ sự nổi tiếng của cô bé đang được các bầu show và cả các vị đạo diễn  tận dụng tối đa. 
Chắc hẳn người hâm mộ “Bà mẹ nhí” Phương Trinh ngày nào vẫn chưa thể quên hình ảnh của một cô bé với khuôn mặt hiền lành thánh thiện. Vai diễn đã đưa tên tuổi Phương Trinh tỏa sáng như một ngôi sao phim truyền hình trong số các vai diễn nhí ngày đó. 
Không thể phủ nhận khả năng diễn xuất tự nhiên trời phú và rất chuyên nghiệp của một cô bé nhỏ tuổi như Phương Trinh lúc bấy giờ, cái tên “ bà mẹ nhí” cũng gắn liền từ đấy. Và cái tên Phương Trinh dường như không thể bỏ qua của bất kỳ vị đạo diễn nào khi làm phim có nhân vật thiếu nhi. Liên tiếp góp mặt trong các bộ phim ăn khách cùng với những tên tuổi gạo cội như : Mùi ngò gai , Tiểu thư Lọ Lem hay Những ông bố độc thân… 
Phải chăng sự nổi tiếng đến quá sớm đã khiến Angela Phương Trinh choáng ngợp trong cái giới showbiz quá rộng lớn này. Nơi mà quá nhiều những cám dỗ và cạm bẫy đang rình rập những con người ưa cái vẻ hào nhoáng nó đem lại. 
Có lẽ, sau hàng loạt những phát ngôn gây sốc, những ồn ào về việc cặp với đại gia, phẫu thuật thẩm mỹ là những điểm trừ khiến người hâm mộ Angela Phương Trinh ngày càng thất vọng. Và gần đây nhất là việc ăn mặc hở hang cùng với những màn nhảy múa cột uốn éo phản cảm khi cô biểu diễn tại một quán bar tại Hà Nội đã góp phần tạo nên thương hiệu “người đẹp thị phi” của chính cô.

Chúng ta không khỏi giật mình liên tưởng đến hành trình trở thành “gái hư” của Lindsay Lohan, từ  một diễn viên nhí tài năng của kinh đô điện ảnh thế giới cô đã trượt dài trong vũng lầy tối tăm của cuộc đời. 

Hay hình ảnh cậu bé trong sáng đã từng làm nức lòng người hâm mộ Macaulay Culkin trong loạt phim “Ở nhà một mình” nổi tiếng khi mới chỉ 6 tuổi. Nhưng có lẽ, chính danh vọng và sự nổi tiếng đã kéo Macaulay đến với những tệ nạn từ quá sớm và từng ngày phá hỏng cuộc đời lẫn sinh mạng của chính mình…

Trách nhiệm thuộc về ai ?

Trở về từ sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, dường như cả hai cái tên Phương Mỹ Chi và Quang Anh đều vẫn đang “hot” trên các mặt báo và các diễn đàn. Những ai theo dõi và quan tâm đến hai cái tên này đều nhận ra ở các em có một điểm chung đó là cả hai  cùng xuất thân từ những gia đình lao động và có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, việc các em phụ giúp gia đình có thêm thu nhập từ việc ca hát là điều dễ hiểu. 
Cậu bé Quang Anh cũng từng miệt mài chạy show tới mức phải nghỉ học
 Cậu bé Quang Anh cũng từng miệt mài chạy show tới mức phải nghỉ học
Nhưng nếu mải miết chạy theo ánh hào quang mà showbiz đêm đến và bỏ qua việc học tập thì lại tiềm ẩn những nguy cơ mà có thể tiên lượng trước được. Bởi các em có thể kiếm được thật nhiều tiền nhưng còn kiến thức và trí tuệ thì không thể tự nhiên mà có được.

Có một thực tế là qua những sự việc ồn ào trên dễ dàng nhận thấy những phản hồi đa chiều từ dư luận, một bộ phận thì có cái nhìn khá khắt khe, dùng những lời lẽ sâu cay ác khẩu dành cho các em. Còn một bộ phận thì tặc lưỡi cho qua và không mấy mặn mà với những thông tin nhan nhản trên báo chí mỗi ngày.

Dù có đúng hay sai đi chăng nữa thì các em cũng chỉ là những đứa trẻ vô tội hãy có cái nhìn rộng lượng và nhân ái dành cho các em. Có chăng lỗi lầm và sự đáng trách này thuộc về người lớn, những vị bầu show  đang vì lợi ích cá nhân, đang kinh doanh trên chính tuổi thơ của các em. 
Hơn bao giờ hết, lúc này gia đình chính là điểm tựa vững chắc và cần định hướng cho các em có một lối sống tốt, một nhân cách đạo đức trong sáng. Và hãy để các em tự tin vươn cao trên bầu trời ước mơ, để các em cháy hết mình với đam mê ca hát cháy bỏng của mình

Đọc thêm