Lời hối hận của “siêu lừa” lĩnh án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phải hầu tòa, trả giá cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của nhiều bị hại, Ngô Thị Chinh nghẹn ngào gửi lời xin lỗi bị hại và kể về gia cảnh của mình.
Bị cáo Ngô Thị Chinh tại tòa.
Bị cáo Ngô Thị Chinh tại tòa.

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Thị Chinh (SN 1974, ở Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người, bị Chinh chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Thị Chinh là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyển chọn công dân vào công tác trong Ngành Công an và bán xe ô tô do Bộ Công an, Bộ Tài chính thanh lý. Tuy nhiên, Chinh đã tự giới thiệu bản thân quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, hứa hẹn có thể xin cho người khác vào công tác trong Ngành Công an và đứng ra mua xe ô tô do hai Bộ này bán thanh lý để người khác tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, đầu năm 2018, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Lê Minh H (SN 1973, ở Hà Nội) quen biết Ngô Thị Chinh. Khi quen nhau, Chinh mạo danh là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, hứa hẹn sẽ xin cho con trai ông H (từng thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND), ra quân vào tháng 3/2018) quay lại Ngành với chi phí 700 triệu đồng.

Chinh hứa hẹn, trong một năm, nếu không xin được sẽ trả lại tiền cho ông H. Do tin tưởng Chinh, ông H đã nhiều lần chuyển tiền. Tuy nhiên, con trai ông H vẫn không được tuyển vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau nhiều lần ông H yêu cầu trả tiền, Ngô Thị Chinh đã viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền mặt, trong đó xác nhận còn nợ vợ chồng ông Lê Minh H số tiền 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng tiền xin việc cho con trai ông H.

Tương tự thủ đoạn trên, Chinh cũng chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của ông Trương Văn Ch (SN 1974, ở Hà Nội).

Ngoài ra, Chinh còn nhận tiền của các cá nhân khác với chiêu lừa mua ôtô thanh lý, giao dịch đổi ngoại tệ và tiền mới. Tổng số tiền Chinh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 33,5 tỷ đồng.

Tại tòa, một số bị hại cho rằng vụ án còn có đồng phạm, một mình Chinh không thể lên “kịch bản” hoàn hảo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mọi người. Trong khi đó, Chinh nói bản thân mình cũng là bị hại, bị người khác lừa. Bị cáo Chinh xin được nói lời xin lỗi với các bị hại.

“Bị cáo khẳng định cáo trạng đúng… Bị cáo cũng chỉ là bị hại. Các anh mất tiền, các anh còn gia đình, con cái, em thì tan nát hết”, bị cáo Chinh nghẹn ngào nói và cho biết một người con của bà phải ra khỏi ngành vì sức ép, người con khác bị trầm cảm, con dâu bỏ, không có nhà để ở… “20 tháng bị tạm giam, bị cáo đã khóc hết nước mắt rồi. Chỉ vì sự ngu dốt của bị cáo mà con cái bơ vơ, mẹ già hơn 90 tuổi không nơi nương tựa”, bị cáo Chinh sụt sùi nói.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chinh tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Đọc thêm