Lựa chọn Thư thả sống là “thẩm quyền” của mỗi người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Thư thả sống" là cuốn sách kể lại những câu chuyện đời thường với mong muốn cổ vũ phụ nữ lựa chọn sống một một cuộc sống an vui, đơn giản, lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh mình.
Lê ra mắt sách Thư thả sống được tổ chức tối 22/2/2024
Lê ra mắt sách Thư thả sống được tổ chức tối 22/2/2024

Tối 22/2/2024, trong không gian ấm nồng với hương mùi già lan tỏa khắp hội trường lớn - Trường Đại học Luật Hà Nội - giọng đọc và chia sẻ về câu chuyện chuẩn bị Tết của một độc giả nữ khiến tất cả những người có mặt đều rưng rưng.

Câu chuyện kể về một người mẹ bao năm miệt mài chuẩn bị Tết cho con cái, kể cả khi con cái đã có những gia đình riêng của mình, đến đổ bệnh thì mới nhận ra “đơn giản hóa mỗi sinh hoạt hàng ngày, dù là thói quen rất nhỏ, mỗi người được “nhẹ” đi một ít việc, mọi người không trách móc nhau, không thấy phiền não vì người khác không giúp được mình những việc mà chỉ mỗi mình mình cho là quan trọng”.

Đó là một phần của câu chuyện “Chuyện ngày Tết” trong cuốn sách "Thư thả sống" của 2 tác giả - là 2 TS Luật Lê Hoàng Oanh (hiện đang công tác tại Bộ Công Thương) và Trần Kim Liễu (giảng viên Đại học Luật Hà Nội).

Cuốn sách là tập hợp gần 70 câu chuyện đời thường, gần gũi và dung dị với những quan điểm cổ vũ phụ nữ lựa chọn sống một một cuộc sống an vui, đơn giản, lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh mình.

Vì sao không đặt tên sách là thong thả sống, thảnh thơi sống mà lại là "Thư thả sống”, tác giả Lê Hoàng Oanh chia sẻ: “Đặt tên sách khá khó vì cần chuyển tải thông điệp. Như khi đặt tên con, chúng ta đều đặt vào đấy nhiều kỳ vọng và mong những điều tốt đẹp sẽ đến thì khi đặt tên cuốn sách chúng tôi cũng như vậy. Từng câu chuyện nhỏ trong cuốn sách đều là những trải nghiệm có thật.

Thông điệp mà tôi mong muốn gửi đến mỗi người là: hãy biết ơn tất cả mọi điều đến với chúng ta, cả điều tốt lẫn điều chưa tốt. Những điều tốt mang cho bạn niềm vui và hạnh phúc, điều chưa tốt cho bạn những kinh nghiệm để trưởng thành. Sống trong lòng biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn đủ đầy và bạn sẽ có thể thư thả mà sống, thư thả bước đến đoạn cuối của hành trình mà không bao giờ tiếc nuối là mình đã được sinh ra, được trải nghiệm và được lớn khôn”.

Tác giả Trần Kim Liễu chia sẻ thêm: “Thong thả sống chỉ là vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy ở mình còn thư thả sống là nội lực từ bên trong. Thư thả sống là sự lựa chọn, là sống một cách chủ động để cuộc đời được an yên, hạnh phúc.

Sinh ra ai cũng mong muốn cuộc sống hạnh phúc, thành công và an vui nhưng số lượng người đạt được những hạnh phúc đủ đầy như thế không nhiều nên thông qua những mẩu chuyện nhỏ, thông điệp giản dị mà chúng tôi muốn chia sẻ với độc giả là “Hạnh phúc do chúng ta lựa chọn, khi chúng ta chấp nhận những sự thật xung quanh mình, để sửa những điểm chưa tốt của mình, để hiểu người thân, người thương xung quanh mình. Khi chúng ta kết nối được với nhau thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Hãy chấp nhận sự thật của cuộc sống, của mình và mọi người như nó vẫn thế thì tự khắc cuộc sống sẽ an vui." Hãy thư thả sống ngay từ những quan hệ trong gia đình nhỏ, gia đình lớn của mình…"

Những câu chuyện nhỏ trong Thư thả sống sẽ dẫn dắt người đọc đến nhiều tầng nấc cuộc sống nhưng tựu chung lại lựa chọn thư thả sống để an vui là “thẩm quyền” của mỗi con người, là sự chủ động chọn cách sống của mỗi chúng ta.