Mẹ cho 3 con uống… thuốc trừ sâu

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 4/7 tại gia đình anh Chu Văn Lịnh ở xóm 2 xã Hoa Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 4/7 tại gia đình anh Chu Văn Lịnh ở xóm 2 xã Hoa Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Sáng 4/7, vợ anh Lịnh là chị Lê Thị Ngân nói với chồng là bỏ việc hàn xì để ở nhà đi làm cỏ lúa. Nhưng anh Lịnh nói với vợ, "nhà chỉ có một sào ruộng nên lúc nào em khỏe thì làm cũng được, còn anh đi hàn kiếm đồng bạc chi tiêu". Dù nói vậy, nhưng anh Lịnh vẫn một mình ra đồng làm cỏ lúa. Khoảng 10 giờ sáng, anh trở về nhà và thấy 3 đứa con đang nôn mửa khắp nơi. Khi hỏi 3 đứa con thơ dại ăn phải cái gì mà nôn mửa như vậy, thì chúng đều đáp: mẹ bắt uống thuốc sâu! Anh Lịnh lặng người đi, nhưng rồi nhanh trí xử lý cùng hàng xóm đưa 3 đứa trẻ đi bệnh viện cấp cứu. Rất may là chúng đã nôn mửa ra gần hết nên trong phút chốc đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Người dân ở đây cho biết, do nghĩ quẩn, nên buổi sáng đó, chị Ngân mua một hộp sữa bò đem về dùng 3 lọ thuốc trừ sâu cho vào ca rồi rót ra và bắt các con cùng uống. Trước khi cho các con uống, chị Ngân có ngồi đọc cho con gái đầu là Chu Thị Hồng Nhung đang học lớp 4 viết một lá thư để từ giã bố với những nội dung vô cùng bi đát. Ý định của chị Ngân là nếu mình chết đi thì 3 đứa con không còn mẹ chăm sóc, do đó mình chết thì cũng phải mang 3 đứa con đi theo mình. Hiện nay 3 đứa trẻ là Chu Thị Hồng Nhung 11 tuổi, Chu Trung Chín 9 tuổi, Chu Thị Thu Hằng 6 tuổi đều đã bình phục. Tuy nhiên các bé vẫn còn đau bụng và lâu lâu lại nôn ói. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo VOV News

Đọc thêm